Tấm thiệp chúc tết

Tấm thiệp chúc tết
TP - Cu Bin chạy từ đầu ấp về thì thầm nói với ông Năm: “Chú Huỳnh nhà ông Bảy xuất ngũ dzìa mang theo một giỏ bánh kẹo bự quá trời luôn, có cả thiệp chúc Tết của đơn vị đẹp ơi là đẹp, nội à. Mà sao chú út nhà mình dzìa hổng có chi hết trơn dzậy?”.

Xoa đầu cu Bin, ông Năm thở dài nhìn cây mai vàng trong gian phòng khách: “Giá như có tấm thiệp chúc Tết của đơn vị thằng út mình sẽ treo lên nhành mai cho… oách!”. Mà thôi, thằng út vừa mới chân ướt, chân ráo về đến nhà, nên ông giữ ý chưa muốn hỏi.

Chiều 30 Tết, nhà ông Năm xuất hiện một cô sinh viên khoảng 20 tuổi. Lấy trong cặp sách ra chiếc thiệp chúc Tết, cô gái lễ phép thưa chuyện: Dạ, thưa bác, con xin được gởi lại anh Dũng chiếc thiệp này.

Cuối tháng qua, có mấy anh bộ đội từ trong Ban chỉ huy Huyện đội bước ra, thấy ngoại con đang đi bán vé số dạo, có một anh đã biếu ngoại con một túi quà.

Tối về, ngoại con coi lại thấy có cả tấm thiệp chúc Tết này. Sáng hôm sau, ngoại con đến Ban chỉ huy Huyện đội hỏi và được biết, túi quà đó trị giá 155.000 đồng của Bộ Quốc phòng tặng cho quân nhân xuất ngũ trước Tết năm nay, trong thiệp có ghi rõ lời chúc của đơn vị:

“Nhân dịp xuân Canh Dần 2010, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn H. kính chúc toàn thể gia đình đồng chí hạ sỹ Trần Trung Dũng một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng!”.

Vì thế, sáng nay con vừa từ Sài Gòn về, ngoại con bảo phải tìm đến nhà bác để cảm ơn và trả lại gia đình tấm thiệp này.

Nghe xong, ông Năm mừng rỡ, sai cu Bin chạy ra nhà văn hóa thôn tìm chú út về. Nhìn chú út ngồi chuyện trò với cô gái, cu Bin khum hai bàn tay đưa lên giả làm máy ảnh chụp “tách, tách” mấy pô rồi nháy mắt cười tinh nghịch…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.