Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
"Hôm ni lễ 8/3 cô cũng thấy bình thường. Nhờ các con mà cô thấy vui hơn rồi” - cô Vân, quê ở Quảng Nam, 53 tuổi đã 12 năm làm nghề lao công, xúc động nhận hoa và lời chúc từ các bạn sinh viên - ảnh Trung Trương
"Hôm ni lễ 8/3 cô cũng thấy bình thường. Nhờ các con mà cô thấy vui hơn rồi” - cô Vân, quê ở Quảng Nam, 53 tuổi đã 12 năm làm nghề lao công, xúc động nhận hoa và lời chúc từ các bạn sinh viên - ảnh Trung Trương
TPO - Ở đâu đó trong thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, vào ngày lễ 8/3 vẫn có nhiều phụ nữ lặng lẽ lao động mưu sinh đến nửa khuya như bao nhiêu ngày khác. Với họ, dù là ngày gì đi nữa, mong ước chỉ là kiếm được ít tiền trang trải cho bản thân và gia đình.
Thấu hiểu được điều đó, Đội Tiền Phong thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Tặng hoa trao yêu thương” cho những phụ nữ đang vất vả mưu sinh trên đường phố lúc nửa đêm. Đây là chương trình thường niên hằng năm của đội. 
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 1 Các thành viên trong đội chuẩn bị kỹ lưỡng từng tấm thiệp, món quà. - Ảnh: Tr.T 
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 2 Nắn nót ghi những lời yêu thương - Ảnh: Tr.T
Hạnh phúc của các bạn khi tự tay ghi những tấm thiệp, chuẩn bị kỹ từng bông hoa, để đưa đến tận tay cho các cô, các dì. Đó là những cô lao công, những người bán vé số, bán hàng lề đường. Dù đều đã có tuổi, nhưng các cô các chị luôn nhẫn nại thức khuya dậy sớm với công việc mưu sinh hàng ngày.
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 3 Cô Vân xúc động nhận hoa và lời chúc mừng 8/3 từ các bạn sinh viên.
“Cô rất cảm động vì mấy con đã tặng hoa. Cô làm ca đêm tuy vất vả thiệt nhưng làm lâu cũng quen rồi, gặp đủ kiểu người có người giúp mình cũng có người nhìn mình mà chê bai. Nên hôm ni lễ 8/3 cô cũng thấy bình thường. Nhờ các con mà cô thấy vui hơn rồi” - cô Vân, quê ở Quảng Nam, 53 tuổi đã làm nghề lao công 12 năm, tâm sự. 
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 4 Nụ cười của cô bán vé số trên đoạn đường Lê Duẩn khi được tặng hoa
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 5 Cô Trần Thị Lợi (58 tuổi) với bữa ăn vội trong lúc nghỉ để hoàn thành nốt công việc của mình. Ảnh: Tr.T
Tặng hoa trao yêu thương 8/3 cho chị em phụ nữ mưu sinh giữa đêm khuya ảnh 6 Cô Trần Thị Em, quê ở Huế, nay đã 67 tuổi, bán hàng ăn khuya trên đường Nguyễn Du đã gần 20 năm
“Chúng mình mong muốn các cô có phút giây vui vẻ nhân ngày 8/3 như mọi phụ nữ khác. Và món quà nhỏ này phần nào đem lại sự động viên tinh thần để các cô vượt qua khó khăn vất vả trong cuộc sống”, bạn Huyền Trang, sinh viên năm 3, Trưởng ban văn nghệ đồng thời là người chịu trách nhiệm chương trình, chia sẻ. 
MỚI - NÓNG