Tàu Titanic bằng tăm tre

Tàu Titanic bằng tăm tre
TP - Con tàu được lắp ghép từ 70 nghìn cây tăm tre, có sáu tầng thông với nhau bằng hệ thống 22 cầu thang. Gần 200 bộ cửa, đảm bảo thoáng khí, đủ ánh sáng mỗi tầng....

Ngoài cột buồm, ống khói, xung quanh tàu là 10 thuyền cứu hộ xinh xắn mô phỏng con tàu Titanic huyền thoại. Thân tàu dài 1,37 mét; rộng 0,25 mét; cao 1 mét, nặng khoảng 10 kg.

“Mình mất cả năm trời mới hoàn thành con tàu”. Lương Trần Anh Tâm chàng trai vừa tròn 20 tuổi, quê Quảng Nam thổ lộ.

Tàu Titanic bằng tăm tre ảnh 1

Tâm bên con tàu Titanic độc đáo.  Ảnh: Lê Hải

Đập ống heo được gần triệu bạc, Tâm mua tăm hết và bắt đầu ghép những cây tăm đầu tiên ngày 18/3/2007. Mỗi ngày Tâm thức dậy từ 5 giờ sáng, cật lực làm đến 10 giờ đêm. Hơn bốn tháng miệt mài lắp ghép, hình hài con tàu dần hiện ra cũng là lúc số tăm dự trữ cạn kiệt.

Tâm ôm con tàu Titanic ghép dở vào Sài Gòn phụ giúp người bà con bán tiệm vải. Đến nơi, kiểm tra lại, thấy thân tàu bị gãy thành nhiều đoạn do va đập trong quá trình vận chuyển.

Suốt ba tháng phụ việc, Tâm dành dụm được một khoản. Lúc này, nửa con tàu đã được đôi tay tài hoa lắp ghép hoàn chỉnh. Một đại gia chơi tranh nổi tiếng ở Sài Gòn hỏi mua con tàu giá 100 triệu đồng, đặt trước 50 triệu, khi hoàn thành sẽ giao đủ. Tâm từ chối: “Dành con tàu cho dân phố Hội chiêm ngưỡng trước tiên”.

Tháng 3/2008, con tàu Titanic bằng tăm tre đầu tiên trên thế giới hoàn thành bởi một học sinh chưa hề qua trường lớp mỹ thuật nào.      

 Bán tranh làm từ thiện

Mới đây, đến thăm Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, Tâm không cầm được nước mắt.

Cậu liên hệ với lãnh đạo trung tâm để đấu giá bức tranh tăm chân dung Bác Hồ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. “Mình sẵn lòng ủng hộ các bức khác và cả con tàu Titanic” – Tâm nói.

Tâm dẫn chúng tôi sang một gian có cả chục bức tranh hình tứ linh (long, lân, quy, phụng); song mã; chân dung Bác Hồ; Phật Thích Ca; tranh trừu tượng… Tất cả đều bằng tăm tre.

Đứng trước tác phẩm tranh tăm đầu tay, bức Long – Phụng giao đấu, Tâm kể: “Làm xong con tàu thấy chưa đã, bèn nghĩ đến việc làm tranh tăm. Một bức mất khoảng hai triệu đồng tiền tăm. Nghĩ mãi mới ra kế buôn vỏ ốc bán cho khách du lịch kiếm tiền”.

Bức Long – Phụng giao đấu hoàn thành, một du khách ở Hà Nội ngã giá 2.000 USD. Có người trả giá cao hơn nhưng Tâm không bán. “Nếu vì tiền, tôi đã bán con thuyền lấy trăm triệu bạc, bằng cả gia tài nhà mình”.

Trong số gần chục bức tranh tăm, tôi ấn tượng nhất bức chân dung Bác Hồ ẩn hiện theo mỗi góc nhìn. Hình ảnh Bác được khắc họa tinh xảo từ những cây tăm cực sẫm màu, nổi lên trên nền tăm vàng óng ả. Tâm cho biết, khoảng 100 cây tăm mới lựa được vài cây tăm cực. Bức này đơn giản nhưng tốn thời gian nhất.

Tâm ấp ủ dự định lắp ghép mô hình phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn bằng chất liệu tăm tre.

MỚI - NÓNG