Thí sinh Hoa khôi ĐBSCL 2015: Chờ ngày tỏa sáng

Siêu mẫu Hà Anh (phải) hướng dẫn thí sinh tạo dáng
Siêu mẫu Hà Anh (phải) hướng dẫn thí sinh tạo dáng
TP - Hai ngày nữa là xác định được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015. Những ngày này Cần Thơ có mưa và se lạnh, nhưng 31 thí sinh vẫn tích cực luyện tập để tỏa sáng ở đêm chung kết.

Chiều 25/6, bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Cty Sen Vàng kiêm Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015 có buổi chia sẻ, động viên giúp thí sinh ổn định tâm lý trước đêm chung kết diễn ra vào tối 27/6. Bà Dung cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho đêm chung kết đã hoàn tất từ catwalk, trang phục, đạo diễn… chỉ chờ các thí sinh tỏa sáng.

“Đây là lần đầu tiên đứng trước sân khấu lớn, em cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, qua nhiều ngày được các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ, giờ em đã tự tin hơn rất nhiều và muốn góp phần cống hiến cho khán giả đêm chung kết đầy cảm xúc và rực rỡ”.

Thí sinh Cao Mộng Thu Huyền (SBD 118) đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo bà Dung, cuộc thi lần này chuẩn bị rất chu đáo từ nội dung đến hình thức như: sân khấu được đầu tư hoành tráng, đạo diễn, catwalk có nhiều kinh nghiệm làm việc trong nước và quốc tế. Các đạo diễn đã dày công luyện tập giúp thí sinh tự tin biểu diễn trên sân khấu. Ngoài ra, các thí sinh liên tục được bồi dưỡng kiến thức ứng xử, giao tiếp, văn hóa thông qua các hoạt động thiện nguyện như: thăm viếng gia đình chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi, danh lam thắng cảnh để giúp thí sinh có chiều sâu trong cách nghĩ và nhận thức. “Kiến thức không phải ngày một ngày hai có được mà phải thường xuyên trau dồi, nghiên cứu. Trước mọi vấn đề cần phải quan sát và nhìn nhận ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, khi trả lời trước Ban giám khảo cần phải chân thành, chân thật và tự nhiên”, bà Dung nhắn nhủ.

Siêu mẫu Hà Anh, người trực tiếp hướng dẫn các thí sinh cho biết, sau hơn 10 ngày luyện tập, các thí sinh đã làm chủ được không gian trên sân khấu và có được thần thái trong từng bộ trang phục áo dài, bà ba, dạ hội hay bikini. Đánh giá về học trò của mình,  “cô giáo” Hà Anh chia sẻ: “Ban đầu các bạn chưa tự tin đi giày cao gót hay trước đám đông nhưng trong quá trình học tập các em chăm chỉ, nghiêm túc và tiếp thu nhanh kiến thức học được nên giờ đã tự tin hơn rất nhiều”.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngân Giang (SBD 116) đến từ tỉnh Tiền Giang, lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp ĐBSCL chia sẻ: “Em rất vui khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu lớn nhưng cũng rất hồi hộp vì không biết có diễn tốt hay không. Sau khi được chị Hà Anh hướng dẫn, em thấy tự tin hơn rất nhiều và đã sẵn sàng chinh phục Ban giám khảo, khán giả vào đêm chung kết”.

Tích cực luyện tập

Thí sinh Hoa khôi ĐBSCL 2015: Chờ ngày tỏa sáng ảnh 1

Thí sinh Nguyễn Thị Ngân Giang tự tin tạo dáng trên sân khấu

Cả ngày 25/6, trên sân khấu, các thí sinh nhiệt tình tập luyện với sự hướng dẫn của siêu mẫu Hà Anh để có được sự uyển chuyển hơn trong từng bước đi và tự tin khi trình diễn vào đêm chung kết. Chính thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp và luôn giữ kỷ luật cao trong tập luyện, cộng với sự thân thiện, gần gũi nên Hà Anh luôn được các thí sinh quý mến. Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm cá nhân, siêu mẫu Hà Anh còn thể hiện tâm huyết khi mời thêm cộng sự là đồng nghiệp, học trò có chuyên môn để cùng tham gia huấn luyện cho các thí sinh. 

Thí sinh Dương Thái Thiên Thanh (SBD 105) quê thành phố Châu Đốc (An Giang) dù cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau luyện tập nhưng cô vẫn vui vẻ nói: “Sau khi vượt qua các thí sinh khác từ những vòng đầu, được các anh chị hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn và tinh thần nên giờ em tự tin và háo hức để đi đến hết chặng đường của cuộc thi nhan sắc”. Thí sinh Lê Thị Thu Sương (SBD 233) quê thành phố Cần Thơ là sinh viên năm 2 trường Đại học Cần Thơ nói: “Quá trình tập luyện có nhiều khó khăn nhưng nhờ các anh chị giúp đỡ tận tình nên bước chân của em rất tự tin khi trình diễn vào đêm chung kết”. Thí sinh Cao Mộng Thu Huyền (SBD 118) đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đứng trước sân khấu lớn, em cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, qua nhiều ngày được các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ, giờ em đã tự tin hơn rất nhiều và muốn góp phần cống hiến cho khán giả đêm chung kết đầy cảm xúc và rực rỡ”.

Sân khấu chính của đêm chung kết mang đậm nét văn hóa phương Nam với một không gian thơ mộng của vùng sông nước. Sân khấu được thiết kế là bức tranh rộng lớn với chợ nổi, đèn hoa đăng để người xem có thể sống trọn không khí trù phú đặc trưng của miền Cửu Long. Đi từ những nét vẽ đơn giản, sân khấu đêm chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015 giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Toàn bộ khung cảnh của vùng đất ven sông Hậu được biến hóa thành không gian gần gũi với con người miền Tây.

MỚI - NÓNG