Thiếu nữ nếm trái đắng khi chụp ảnh nóng 'lưu giữ thanh xuân'

Vốn tưởng rằng chụp vài bức ảnh nóng bỏng lưu giữ tuổi thanh xuân, tự mình ngắm là được rồi, ai ngờ không ít cô gái trẻ phải nếm “trái đắng” khi những hình ảnh riêng tư bị rò rỉ trên mạng.

Từ một hot girl “đang lên”, cuộc sống và sự nghiệp người mẫu ảnh của cô bạn T.N.S bị ảnh hưởng đáng kể chỉ sau một đêm ảnh “nóng” của cô bị lên mạng xã hội.

Mới ngày hôm qua, trên trang Facebook cá nhân của “hot girl” T.N.S xuất hiện hàng loạt hình ảnh nhạy cảm của cô nàng. Những người vừa mới biết S. thông qua một vài trang tin giới trẻ thì “té ngửa” không hiểu ra sao. Cô gái đang được “kì vọng là hot girl thế hệ mới của Sài Gòn”, cớ sao lại có những hình ảnh gợi dục “rẻ tiền” như vậy?

Thiếu nữ nếm trái đắng khi chụp ảnh nóng 'lưu giữ thanh xuân' ảnh 1

Từ một hot girl đang lên, T.N.S đánh mất cơ hội, rơi vào scandal ảnh nóng.

Không ai giải đáp được lí do chính xác vì sao N.S. lại tự chụp những hình ảnh khoe da thịt như vậy bởi vì cô gái đang giữ im lặng. Có điều, theo như bạn bè của cô bình luận thì S. đã bị hack Facebook, kẻ đăng ảnh nóng lên mạng không phải là cô.

Thế nhưng, nhìn những hình ảnh khoe trên, hở dưới, đường cong nóng bỏng không gì che đậy của cô gái tuổi 20, ai còn nghĩ được tới lí do vì sao nó xuất hiện trên mạng, các “anh hùng bàn phím” chỉ quan tâm một điều rằng: cô ấy đang khoe thân kìa.

Những người hiểu chuyện cảm thấy tiếc thay cho S. Có thể từ đây, cô phải nói lời chào tạm biệt với tương lai trở thành “hot girl thế hệ mới của TP.HCM”. Thậm chí, đời sống cá nhân của S. cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi áp lực dư luận.

Liệu rằng một cô gái 20 có chịu nổi những lời thóa mạ, sỉ nhục của các “anh hùng bàn phím”, hay chỉ trích từ chính bạn bè, người thân quen của cô? Hay khi cô còn có thể ra đường dạo phố khi mà dường như ai cũng đang chỉ trỏ, bàn tán về những điều đã diễn ra trên facebook của cô?

Tất cả những điều này xảy ra bởi vì S. đã chụp những bức ảnh khoe da thịt kia. Dù cho cô đã lưu giữ nó với sự bảo mật riêng tư, hay chia sẻ nó cho người mà cô tin tưởng thì giờ đây mọi thứ đều đã phơi bày trước ánh mắt của dư luận.

Thương cho hoàn cảnh của S. lúc này, nhưng cũng trách cô vì sao nông nổi. Những bài học nhãn tiền trả giá bằng nước mắt, danh dự thậm chí là tính mạng còn đó, sao cô không nhìn vào?

T.N.S. không phải trường hợp đầu tiên bị tung lên mạng hình ảnh nóng, càng đáng nói hơn là những bức ảnh selfie cho chính tay cô chụp. Đã từng có những người con gái cũng có sở thích “lưu giữ tuổi thanh xuân” giống như S. phải chịu hậu quả cay đắng từ chính những phút nông nổi.

Thiếu nữ nếm trái đắng khi chụp ảnh nóng 'lưu giữ thanh xuân' ảnh 2

Rất dễ bị rò rỉ, vậy sao các cô gái vẫn thích chụp ảnh nóng để "lưu giữ thanh xuân"?

Còn nhớ năm 2013, vụ việc của nữ sinh sinh năm 2001, hiện đang học tại một trường THCS ở Hà Nội đảo lộn hoàn toàn chỉ sau hai ngày lộ ảnh nóng trên mạng.

Nữ sinh tên là K.P đồng ý chụp ảnh cho thanh niên N.Q xem trong khi hai người đang trò chuyện qua mạng. Sau đó, N.Q đã công khai thông tin riêng tư của hai người lên Facebook.

Chỉ một phút giây lỡ lầm ấy đã khiến cho cuộc sống của K.P rơi vào ngõ cụt trong một thời gian dài, ảnh hưởng tới cả gia đình. Mặc dù K.P liên tục đưa ra lời xin lỗi trên mạng, thậm chí van nài cộng đồng mạng ngừng chỉ trích và thóa mạ nhưng dư luận chưa từng buông tha. Người thân của cô bé cũng đã lên Facebook xin lỗi và mong mọi người đừng tiếp tục chửi cô bé để cô bé còn có con đường sống.

Phải tới khi K.P tự tử bất thành, một bộ phận dân mạng mới nảy sinh lòng trắc ẩn, từ bỏ việc “ném đá”. Sau đó, dư luận dần dần lắng xuống, dẫu vậy, hậu quả để lại với K.P - khi ấy mới 12 tuổi là không gì bù đắp nổi.

Một vụ việc từng gây xôn xao khác vào tháng 10/2014 là vụ nữ sinh Bình Dương M.A (SN 1996) bị tung ảnh yêu đương nhạy cảm lên Facebook. Những tấm ảnh này sau đó đã lan truyền chóng mặt trong cộng đồng mạng.

Công an thị xã Dĩ An đã phải vào cuộc điều tra và xác định Cao Thanh Danh (SN 1996, ngụ thị xã Dĩ An) - bạn trai của của M.A chính là thủ phạm. Cuối năm 2014, đối tượng này bị đưa ra xét xử và chịu mức án 6 tháng tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Thế nhưng, danh dự của M.A thì đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Người dân Bình Dương bị hàng xóm xa lánh, bạn bè chế giễu tới mức không dám đến trường. Cô rơi vào trầm cảm.

Vụ việc của M.A, K.P đều có một điểm chung chính là các cô gái đã chủ động cung cấp hình ảnh riêng tư cho đối tượng thủ ác. Với vụ việc của T.N.S, dân mạng cũng hồ nghi cô đã để lộ thông tin cho người mà cô tin tưởng, có thể là bạn trai cũ hoặc bạn bè thân quen mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay.

Những gì đã xảy ra là không thể cứu vãn. Chính vì vậy, các bạn gái hãy đề cao cảnh giác, nhìn vào những bài học thực tế này để không đi vào vết xe đổ của những cô gái lỡ lầm.

Nguyên tắc đầu tiên là không bao giờ chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của mình cho bất cứ ai, kể cả bạn trai. Ai biết được tương lai tình yêu ấy sẽ đi về đâu?

Nguyên tắc thứ hai là hãy suy nghĩ thật kĩ, bạn có thật sự muốn chụp những bức ảnh nóng bỏng để “lưu giữ tuổi thanh xuân”?

Nguyên tắc thứ ba, bạn có nắm chắc 100% rằng có khả năng bảo mật, lưu trữ ảnh nóng mà không ai ngoài bạn hay biết về nó trong thời đại công nghệ rộng mở như hiện nay, khi mà một hacker vô danh nào đó có thể khiến bạn “nổi tiếng sau một đêm”?

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG