Thợ cấy thuê đậu thủ khoa

Thợ cấy thuê đậu thủ khoa
Thi xong môn thi cuối của khối B (vào ngành bác sĩ đa khoa, ĐH Y Hà Nội), em Lê Đình Hưng tất tả trở về quê ở thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để kịp vụ cấy.
Thợ cấy thuê đậu thủ khoa ảnh 1
Thủ khoa Lê Đình Hưng - Ảnh: Lưu Trang

Từ ngày mẹ mất vì bệnh nan y, nhà có hơn hai sào ruộng chỉ trông vào một tay Hưng. Cấy vội cấy vàng để còn kịp nhận cấy thuê cho mấy gia đình ở thôn bên, dồn ít đồng cho ngày bước vào giảng đường ĐH...

Hưng nghe tin mình đậu thủ khoa khối A Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (khoa điện tử viễn thông) với số điểm tuyệt đối 30/30 khi đang ngồi trên chuyến tàu vào Nam thăm gia đình bà con sau nhiều năm lưu lạc. Cậu con trai 18 tuổi bật khóc vì mẹ đã không kịp chờ nghe báo tin vui này.

Năm Hưng vào lớp 10 thì mẹ cứ yếu dần. Rồi căn bệnh máu trắng cướp đi sinh mệnh người mẹ ở tuổi 43, sau khi gia đình đã bán tống bán tháo nào bò, nào vườn để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Mẹ mất, chị gái đi học xa, một tay Hưng lo ruộng nương, lo cho cha và bà nội đã 70 tuổi. Hưng lầm lũi buổi đi học, buổi đi cày, nhận cấy thuê để lấy tiền trang trải việc học. Năm ngoái, đúng vào đợt rét đậm rét hại, cái thôn nghèo ấy mất mùa. Cả gia đình ba miệng ăn vay mượn khắp nơi. Hưng suýt phải nghỉ học. Nhưng rồi Hưng lại nỗ lực tới lớp, đêm đêm chong đèn ôn bài, quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ để gia đình đỡ khổ...

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Hưng hiếm khi được vui chơi với các bạn cùng lớp. Với Hưng, chat, chơi game hay email... là những khái niệm "xa xỉ”. Hưng chỉ mong có một chiếc máy vi tính để có thể tự mày mò cài đặt, phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình. Những phút giây hiếm hoi được sử dụng máy vi tính ở thư viện trường là niềm vui lớn của "cậu trai cày" này.

Biết tin Hưng đậu thủ khoa, người làng Trịnh Thôn hân hoan: "Nhắc đến làng Trịnh Thôn ai cũng nghĩ cái làng nghèo nát này làm sao cho tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn, vậy mà giờ làng đã có thủ khoa ĐH rồi!".

Dáng người nhỏ thó, khắc khổ trong chiếc áo đồng phục của Trường THPT Hoằng Hóa 2 và đôi dép nhựa đã sờn vẹt, chàng thủ khoa thật thà tâm sự: "Đậu ĐH là món quà lớn nhất em dành tặng mẹ. Vào ĐH em sẽ xin đi làm thêm, kiếm học bổng để trang trải việc học hành. Em chỉ nghĩ sẽ cố học cho thật giỏi để giúp gia đình đỡ vất vả mỗi lúc thiên tai hay bệnh tật...".

Niềm vui chưa dừng lại khi Hưng cũng vừa nhận được kết quả thi của Trường ĐH Y Hà Nội: đạt 28,5 điểm, chỉ kém thủ khoa trường này 1 điểm.

Theo Lưu Trang
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG