Thôn nữ xinh đẹp và giấc mơ đổi đời

Thôn nữ xinh đẹp và giấc mơ đổi đời
TP - Nhà chị ở cạnh nhà tôi. Hồi đó tôi còn bé nhưng đã nghe mọi người phong chị “xinh nhất làng”. Nhà chị nghèo lại đông anh em, chị vất vả làm lụng cả ngày, ăn uống cũng không đầy đủ vậy mà da chị vẫn trắng hồng, mắt sáng long lanh.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Thôn nữ xinh đẹp và giấc mơ đổi đời ảnh 1

Gái mại dâm bị bắt tại TPHCM (ảnh minh họa)

Mới học tới cấp 3 mà cổng nhà chị tối nào cũng ngấp nghé mấy “cây si”.

Hồi đó, xã tôi đang xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước ra đồng. Có mấy anh kỹ sư ở thành phố về làm. Nghe tiếng chị là hoa khôi của xã họ tìm tới.

Trong mấy người có anh Quang nghe đâu học đại học giao thông ra, là dân thành phố gốc, đẹp trai lại ga lăng. Không mất nhiều thời gian anh đã “hạ gục” được chị, loại bỏ hàng tá vệ tinh.

Chị là cô gái nông thôn mới lớn bị choáng ngợp trước những món quà anh tặng, trước những lời hứa ngọt ngào của anh. Chị ao ước mình được mặc những bộ quần áo đẹp, đi chiếc xe xịn, có cuộc sống sang trọng như những cô gái xinh đẹp nơi thành phố. Chị hi vọng anh có thể mang lại cho chị những thứ đó. Vì vậy, chị đã yêu, tin và trao cho anh tất cả.

Khi công trình hoàn thành, chị đã không ngần ngại bỏ học khăn gói theo anh về thành phố. Người thì bảo chị tốt số, người thì bảo chị dại dột.

Chị đi biền biệt ba năm không một dòng thư về nhà. Rồi đùng một cái chị trở về nhà cùng đứa con trai gần hai tuổi. Chị vẫn xinh xắn, thêm sự sang trọng trong bộ váy màu đỏ và chiếc xe sành điệu. Gặp tôi chị bảo, bây giờ chị làm ở nhà hàng lớn, thu nhập cũng cao.

Mọi người hỏi thăm về Quang (chồng chị) thì chị tỉnh bơ là đã bỏ anh ấy rồi. Giờ đây có nhiều người giàu sang hơn anh Quang bao bọc chị.

Nghe đâu, sau khi chị theo Quang về thành phố, anh ấy đã chạy vạy cho chị vào làm công nhân may ở một Cty. Nhưng giấc mộng đổi đời không thành. Vốn lại có nhan sắc, quanh chị luôn có những lời tán tỉnh, hứa hẹn. Chị nhanh chóng quên Quang và sa vào vòng tay của một ông chủ giàu có.

Tưởng được sống yên ổn trong sự giàu sang không ngờ vợ ông ta biết nổi máu ghen. Chị bị một trận đòn nhừ tử. Muốn trở về quê nhưng nghĩ tới cuộc sống vất vả, chị lại chùn bước. Chị trụ lại thành phố trong tay không một đồng xu lại phải nuôi con nhỏ (chị có con với Quang) chị lại tiếp tục cặp bồ với một ông chủ khác. Và cứ thế chị sa ngã lúc nào không hay.

Rồi tôi lớn lên vào thành phố học đại học. Mấy lần gặp chị ăn mặc sành điệu ôm eo người khác lướt xe qua. Đã có lần tôi hỏi chị: “Chị không lo cho tương lai sao?”. “Phải biết tận dụng những gì mình có chứ” - Chị trả lời.

Bẵng một thời gian dài tôi không gặp chị, về quê nghe mọi người bảo chị đã vào TP HCM ăn rồi. Việc học hành thi cử cuốn tôi vào làm tôi quên bẵng chị đi.

Một chiều tôi trở về quê. Nghe bên nhà hàng xóm có tiếng trẻ khóc. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ cho biết đó là đứa con thứ hai của chị. Chị sinh xong gửi về nhà cho mẹ chị nuôi. Còn chị, sau khi vào TP HCM lại “ngựa quen đường cũ”. Mới đây trong một đợt truy quét chị bị công an bắt và thông báo về địa phương.

Làng tôi lại xôn xao về chị. Tôi cũng chạnh buồn, vì nhan sắc, vì muốn đổi đời quá nhanh mà chị đã đốt cả đời con gái, làm khổ hai đứa con bé bỏng của mình. Từ đó, người già trong làng thường lấy chuyện của chị ra răn đám trẻ.

Phan Thị Tâm
(xóm 13, Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.