Tơ lòng

Thuyền theo lái, gái theo chồng

 Thuyền theo lái, gái theo chồng
TP - Trước lúc lấy nhau, anh ấy hứa là sẽ ở lại thành phố làm việc (để em vẫn được ở gần bố mẹ) nhưng bây giờ lại cứ nhất quyết đòi chuyển cả hai đứa về quê với lí do nhà chỉ có một mình anh là con trai.

Nghĩ đến cái cảnh “bà chồng cháu dâu, mẹ chồng con dâu, em chồng chị dâu” sống chung một nhà em phát sợ lên được, mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng. Chẳng biết có cách nào để không phải chui vào cái cuộc sống phức tạp ấy? htv8799…@.

Nhiều cái trong hôn nhân nói riêng và trong đời sống nói chung không thể cầu toàn. Thuyền theo lái, gái theo chồng vẫn là cách ứng xử chủ lưu hiện nay. Thì cứ theo đã, hixxx. À mà công việc rồi sao? Thôi thì hãy coi đây là một thử thách của cuộc sống. Thử không xong thì lúc đó “nữ quyền” tính sau. Cũng nên nhớ không phải chỉ bạn phải chịu đựng, mà những người nhà chồng cũng phải chịu đựng bạn đấy. Hãy cố gắng làm điều gì để hòa hợp nhất.

Từ khi tôi yêu Đ. thì anh ấy trở thành người bạn chung của nhóm bạn tôi. Một lần bắt gặp Đ. và bạn thân nhất của tôi có hành vi âu yếm nhau trong phòng, tôi đã im lặng rời xa tất cả bọn họ. Đ. nhiều lần tìm cách xin lỗi, thanh minh (qua tin nhắn) rằng đó chỉ là phút ngã lòng trước sự quyến rũ của cô bạn kia, còn anh ấy vẫn luôn trân trọng tôi. Thật lòng tôi vẫn còn yêu Đ., nhưng liệu có nên tin và tha thứ?rabit_hoahuong…@.

 Thuyền theo lái, gái theo chồng ảnh 1

Tình huống của bạn không có công thức đâu. Tất cả dựa vào cảm nhận và hiểu biết của bạn về Đ. Cũng biết rằng cuộc sống nhiều khi chịu được cái lớn như con voi nhưng lại không chịu nổi cái nhỏ như con thỏ… Cũng biết, “khuất mắt” thì không đau, còn trông thấy sờ sờ thì lại khác. Hazzzz… Lắng nghe tiếng nói bên trong của mình bạn nhé.

Con trai tôi đưa bạn gái về nhà chơi, lần đầu tiên ra mắt mà cô bé đó đi đứng, nói cười thoải mái như ở nhà. Thậm chí hai đứa còn xưng hô với nhau là “vợ - chồng” một cách rất tự nhiên. Ăn trưa xong cô bé chủ động kéo con trai tôi lên phòng riêng bảo là xem đĩa phim mới. Không hiểu lớp trẻ bây giờ đều thế hay chỉ có cô bé này là quá bạn dạn như vậy? Bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng cho con mình...Hồng Hoa (Q3, TP HCM).

 Thuyền theo lái, gái theo chồng ảnh 2

Chị lo cho con mình thì ai lo cho con bé? Ai đáng lo hơn? Thôi thì cứ việc giải quyết từ trong nhà đã. Nên nói với con trai rằng nhà ta chưa phải là nhà Tây (mà Tây có phải đều như thế đâu cơ chứ). Nên nói với con trai rằng vẻ đẹp của người con gái là ở sự ý tứ, biết quan tâm đến thái độ người khác, biết sống đúng với môi trường văn hóa xung quanh. Cũng đừng nên thấy không quản được thì cấm nhé.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG