Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly

Cỏ non được tiếp tế thường xuyên cho đàn bò trong khu cách ly - ảnh Nguyễn Ngọc
Cỏ non được tiếp tế thường xuyên cho đàn bò trong khu cách ly - ảnh Nguyễn Ngọc
TPO - Hơn 70 con bò đang trong khu cách ly dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi, ngày ngày vẫn được tiếp tế lương thực như người, là những bó cỏ xanh ngon lành. Việc làm độc đáo đầy ý nghĩ của các bạn trẻ Bình Sơn (Quảng Ngãi). 
Đã qua 7 ngày thực hiện cách ly y tế tại chỗ, đàn bò hơn 70 con của 36 hộ dân ở thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang sống trong khu vực bị cách ly bị thiếu thức ăn. Bởi bà con không thể ra ngoài khu vực cách ly để cắt cỏ.
Đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ của xã ra tay tiếp ứng. Ngày ngày các bạn trẻ thay nhau đi cắt cỏ mang đến tiếp tế cho đàn bò trong khu cách ly.
 Ông Đoàn Quốc Việt, một người dân trong khu vực cách ly chia sẻ: Khi có lệnh phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực sinh sống trong vòng 28 ngày,  chúng tôi rất lo lắng. Thức ăn, nhu yếu phẩm cho người thì đã được nhà nước và các đoàn thể hỗ trợ. Nhưng còn đàn bò tới 70 con, biết lấy gì cho chúng ăn? Rất may là thanh niên trong xã trong làng đã ra tay giúp chúng tôi kịp thời.
 Các bạn trẻ phân công mỗi người một việc. Người cắt cỏ, người vác cỏ đưa lên xe. Người chuyển cỏ đến đặt ở bờ rào bên trong khu cách ly, để người dân bên trong ra nhận. Bà con ai nấy đều vui vẻ, xúc động trước tấm lòng thơm thảo của các bạn trẻ  trong những ngày họ bị "kẹt" ở nhà suốt 1 tháng ròng.
 Chị Phạm Thị Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, cho biết: Tuổi trẻ cùng với các hội đoàn thể trong xã muốn góp một phần công sức nhỏ của mình để bà con yên tâm cách ly, phòng chống dịch.
 "Qua việc này tôi cảm thấy rất vui khi có thể đem một phần công sức nhỏ bé của mình góp phần chăm lo đời sống cho mọi người trong khu cách ly và cùng sát cách với người dân vượt qua mùa dịch COVID-19 này", chị Ngân nói.
 Bí thư Đoàn xã Bình Dương (huyện Bình Sơn) Lê Văn Việt cho biết, từ ngày 36 hộ dân với 106 nhân khẩu ở thôn Mỹ Huệ 3 bị cách ly để phòng chống dịch COVID-19, bà con nhận được rất nhiều nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước hỗ trợ, nghĩa cử đó được khiến người dân rất xúc động. 
 "Về phía Đoàn viên Thanh niên trong xã ngoài việc phân loại nhu yếu phẩm, chuyển nhu yếu phẩm cho bà con, chúng tôi còn đảm nhận việc tiếp tế thức ăn cho gia súc của họ. Thời tiết rất nắng nóng, tuy nhiên các bạn đoàn viên ở đây đều rất nhiệt tình xung phong tham gia, hưởng ứng", anh Việt chia sẻ.

Hình ảnh tiếp tế lương thực cho bò trong khu cách ly COVID-19 

Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 1 Các bạn trẻ cắt cỏ để tiếp tế cho đàn bò. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 2 Tham gia tiếp ứng lương thực cho bò chống dịch COVID có cả các bạn dân quân tự vệ của xã Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 3 Mang vác cỏ về tiếp tế cho bò. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 4 Những bó cỏ voi nặng trĩu, xanh mướt vốn là món ăn khoái khẩu của các con bò. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 5 Đoàn viên, thanh niên không quản nắng nóng, vất vả. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 6 Vận chuyển cỏ bằng xe máy đến khu cách ly. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 7 Cỏ được tập kết ngoài hàng rào khu cách ly. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 8  Người dân chăm sóc bên trong khu cách ly nhận "đồ tiếp tế". Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 9 Những bó cỏ tình nghĩa của các bạn trẻ. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Tiếp tế lương thực cho…70 con bò trong khu cách ly ảnh 10 Bà con cùng đàn bò trong khu cách ly sẽ thêm yên tâm cách ly chống dịch với việc làm ý nghĩa này. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
MỚI - NÓNG