Tình nguyện dầm mình giúp dân

Tình nguyện dầm mình giúp dân
TP - Bất chấp nước ngập đến ngang người, rác rưởi bốc mùi nồng nặc những thanh niên tình nguyện vẫn rẽ nước, lội bùn để đem gạo, nước sạch, thuốc men đến với bà con.
Tình nguyện dầm mình giúp dân ảnh 1
Sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế quốc dân thu gom rác tại quận Hoàng Mai

Vừa còng lưng đẩy chiếc xuồng chở đến 30 bình nước sạch đi vào tận các thôn xóm, Trần Văn Tài – Bí thư chi đoàn thôn 3, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm  hổn hển nói: “Đã sáu đêm rồi chưa về nhà”.

Chiếc xuồng khi gặp dòng nước chảy xiết, lúc lao sang trái, lúc quặt bên phải, rồi lại mắc kẹt bởi những đoạn cây đổ xuống hai bên đường, khiến lưng áo Tài nhễ nhại mồ hôi.

Đêm 31/11, khi cả thôn 3 bị ngập, Tài nhận lệnh sang thôn Nhuệ Giang làm nhiệm vụ. Lúc đầu giúp bà con khuân vác đồ đạc chạy lũ, sau là ứng cứu lương thực. “Chẳng kể là mỗi ngày mình đi lại khoảng bao nhiêu chuyến nữa. Cứ có đồ cứu trợ là bọn mình (gồm cả các bạn thanh niên tình nguyện ở các thôn khác) chuyển gấp vào các thôn” – Tài nói.

Xã Tây Mỗ, có tới 90% số hộ dân bị ngập, hàng ngàn hộ hiện vẫn trông chờ hàng cứu trợ. Quãng đường từ UBND xã vào các thôn xa tới 5 đến 6 km. Thuyền chở thực phẩm lại toàn phải đi qua những cánh đồng “Chỉ cần sơ suất là chạm đầu vào dây điện chỉ nằm cao hơn đầu người ngồi một chút. Biết vậy nhưng bọn mình vẫn sẽ thay phiên nhau làm công việc này đến tận khi nước rút”.

Ở khu vực hồ làng Tám, (quận Hoàng Mai), những đống rác cao như núi bắt đầu bốc mùi. Rác sau lũ có đủ các loại: giường tủ bị gẫy, bát đũa, thức ăn, những bè rau muống, bèo và có cả những ống kim tiêm ngổn ngang…

Bên chiếc xe chở rác của Cty Môi trường đô thị, gần 100 sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, thanh niên tình nguyện quận Hoàng Mai hối hả làm việc. Đinh Việt Hùng cho biết: Các bạn làm tình nguyện thu gom rác thải từ 2 ngày nay, ngay sau khi nước rút.

Đội quân tình nguyện ĐH Kinh tế quốc dân chia làm 5 mũi thu gom bùn, rác tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, trường tiểu học Nguyễn Phong Sắc, 2 mũi tại khu vực làng Tám, còn lại là đội thu rác tại trường.

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, Đỗ Thị Chi nói: “Xong ở đây, mình lại về ngã ba Đại La để phân luồng giao thông. Vào những ngày mưa lũ, giờ tan tầm, khu vực này có thể tắc đường tới cả mấy giờ liền”.

Đối mặt với mưa, gió, bụi

Tại ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ, Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ, nhiều thanh niên tình nguyện của Hà Nội hỗ trợ cảnh sát, phân luồng giúp các phương tiện đi đúng phần đường.

Họ bắt đầu một ngày tình nguyện từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ăn vội bát cơm hoặc chiếc bánh mì mua bên lề đường rồi lại tiếp tục công việc buổi chiều đến tối mịt. Hôm trời mưa tầm tã, nhiều bạn mặc áo mưa mỏng, đứng cả ngày ướt hết, người lạnh run cầm cập.

Tại nút giao thông ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ có tới 2 “dải phân cách sống” do chính các đoàn viên thanh niên của 2 quận Ba Đình và Đống Đa hợp thành để giúp các phương tiện đi đúng phần đường của mình, cho xe cộ đi lại dễ dàng hơn.

Vũ Hoài Nam, phường Cống Vị,  quận Ba Đình, cho biết: “Đứng giữa đường thay cho dải phân cách thế này thực sự rất nguy hiểm. Nhiều xe cố tình lạng lách va vào người. Có mấy lần xe ô tô phóng nhanh, chỉ kịp phanh gấp trước người mình.

Biết là vất vả nhưng trong những ngày mưa lũ đường sá tắc nhiều, ở những đoạn đường thông, ai cũng muốn về nhà nhanh nhất. Bọn mình phải cố gắng khắc phục điều đó”.

Anh Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: xác định việc thu dọn, phục hồi sau lũ vô cùng quan trọng nhằm sớm ổn định cuộc sống cho dân và tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thành Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện dài hơi phân luồng giao thông, phối hợp với y tế thu dọn vệ sinh, phun thuốc chống dịch tại trường học, khu dân cư..

.Lực lượng thanh niên có sức khỏe tham gia ứng trực 24/24 giờ kịp thời đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, thanh niên tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ nhân dân về tiền, lương thực, thực phẩm…

Anh Doãn Trung Tuấn cho biết, tính đến chiều ngày 6/11 Thành Đoàn với chủ trương “nước rút đến đâu thu dọn đến đó” đã huy động hơn 500 thanh niên, sinh viên tình nguyện mà chủ yếu là sinh viên các trường đại học tập trung xuống quận Hoàng Mai.

Hôm nay (8/11), thanh niên, sinh viên toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường hệ thống trường học từ trường mẫu giáo đến đại học. Thanh niên cơ sở tiếp tục thu dọn môi trường, hỗ trợ những gia đình di dời trở về ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG