Đám cưới "made in" Mùa hè xanh-Bài 2:

Tình nguyện xe duyên

Tình nguyện xe duyên
TP- Cộng đồng tình nguyện Hà Nội đồng loạt nhận được tin nhắn offline: "Ngày mai, Lực Chí phèo chính thức vào tù". Mời anh chị em đến chung vui cùng khổ chủ. Thêm một lễ thành hôn made in Mùa hè xanh rộn ràng trên đất Thủ đô...

>> Kỳ trước

Nên duyên nhờ tình nguyện

Đỗ Thế Lực - tức Lực lang thang, Lực chí phèo (Chí Phèo là nick name của Lực trên diễn đàn Tình nguyện trẻ) vốn là trưởng nhóm Lang thang (nhóm chăm sóc, giúp đỡ trẻ lang thang) của CLB Tình nguyện trẻ (TNT). Lực tham gia tình nguyện từ năm 2004 – 2005 khi anh còn là sinh viên năm nhất đại học. Sau đó, anh trở thành chủ nhiệm CLB Tình nguyện trẻ.

Chàng chủ nhiệm vui tính, đa tài giành được khá nhiều tình cảm yêu mến của các bạn nữ, song “phần vì bận công việc, phần vì chưa có ấn tượng thật đặc biệt với ai, nên tình duyên vẫn mãi long đong” – Lực kể.

Khi ấy, Lê Thị Duyên đang là sinh viên Đại học Dân lập Phương Đông. Mong muốn góp sức tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về tình nguyện – đúng dịp tổ đối ngoại của TNT đang tuyển thành viên. Duyên tình cờ thấy số điện thoại của Lực và gọi cho anh để đăng ký.

Những buổi lên kế hoạch hoạt động, cô sinh viên nhỏ nhắn phải đạp xe gần chục cây số. Họp về khuya, nhóm trưởng Lực lại đưa thành viên mới về.

Trung thu 2007, TNT tổ chức liên hoan cho các em nhỏ lang thang trên địa bàn Hà Nội. Lực tất bật từ khâu trang trí, hậu cần đến đón khách... Đêm văn nghệ, dù mệt anh vẫn góp vui bằng một tiết mục độc đáo gõ thìa đệm nhạc và hát bài Mặt trời bé con của nhạc sĩ Trần Tiến. Duyên thầm cảm mến tấm lòng yêu trẻ hết mình của chàng trai. “Không hiểu sao, nghe anh ấy hát, nhìn bọn trẻ bên dưới nhảy múa, hò reo, mình tự nhiên xúc động” - cô nhớ lại.

Họ tiếp tục cùng tham gia nhiều chương trình tình nguyện, từ thiện: dạy học trẻ lang thang ở Cầu Mới, bãi giữa sông Hồng, đọc sách cho người khiếm thính, giúp đỡ trẻ khuyết tật... Sự đồng cảm, thương yêu cứ thế lớn dần lên.

Cuối năm, giới tình nguyện Hà Nội vui mừng khi biết Lực - Duyên yêu nhau. Cũng liền sau đó, họ chuẩn bị làm đám cưới.

“Mọi công việc phục vụ đám cưới đều được bạn tình nguyện xắn tay giúp đỡ. Có bạn, tụi mình chưa kịp chuyển thiệp mời, nhưng biết tin vẫn đến chung vui. Người làm phó nháy, người khác lại thức suốt đêm bó hoa, trang trí phòng cưới” - Lực hạnh phúc khoe.

Nhắc về ngày vui của Duyên - Lực, bạn bè coi đó như buổi hội ngộ khó quên của cộng đồng tình nguyện.

Gia đình tình nguyện

Gia đình nhỏ nay có thêm một thành viên - bé Đỗ Thế Lâm -  con đầu lòng của anh chị vừa tròn ba tháng tuổi. Mọi người bảo bé tình nguyện từ trong trứng bởi, những ngày mang thai, mẹ Duyên vẫn ngược xuôi tham gia tình nguyện, đến gần ngày sinh mới chịu nghỉ ngơi.

Thế Lâm chào đời, tin nhắn offline trên mạng một lần nữa lan truyền: “Chí Phèo con đã ra đời”. Ngay lập tức, Lực nhận được cả trăm cuộc điện thoại, tin nhắn chúc mừng của bạn bè tình nguyện khắp cả nước.

Trong câu chuyện, hai vợ chồng anh nhắc mãi: “Làm tình nguyện, cho đi yêu thương, chia sẻ cùng những số phận bất hạnh, và cũng nhận lại rất nhiều yêu thương. Chúng tôi may mắn vì nhờ tình nguyện, tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình”.

Hiện, Lực là chủ tịch HAV (tập hợp các CLB tình nguyện Hà Nội). Anh bảo: “Tình nguyện ngấm vào máu rồi, dù bận công việc đến đâu vẫn không bỏ làm tình nguyện được”.

MỚI - NÓNG