Tơ lòng

Tình yêu chỉ gồm trắng-đen

Tình yêu chỉ gồm trắng-đen
TP - Anh ấy giận em nên đã hơn 1 tháng nay không liên lạc gì. Em rất nhớ anh ấy nhưng không vượt qua được nỗi tự ái để xuống nước làm lành.

Mấy ngày nay em bị ốm phải vào nằm viện, không có người thân bên cạnh chăm sóc, em nhắn tin báo thì nhận được hồi âm: “Em không cần phải diễn kịch như thế”. Em tủi thân ghê gớm. Không biết phải hiểu chuyện này thế  nào? thungahtinh…@

Về cơ bản, đàn ông có hai loại: 1 - Đơn giản, cho rằng tình yêu và các biến thể chỉ gồm trắng và đen, không có khoảng trung gian, hay tự ái và tự cho rằng đó là trung thực, dũng cảm, nhìn chung là ta oách; 2 - Là những người loại 1 đã tiến hóa hơn, số này ít và thường là đã… già. Anh ấy của bạn có vẻ là loại 1 cực đoan. Thử nhắn tin theo kiểu “xuống nước” trước đã, vì nó sẽ phù hợp với cấu hình của anh ấy.

Tôi và Q. yêu nhau được 4 năm, gần đây tôi nhận ra là cô ấy hay làm ngược lại những điều đã hỏi ý kiến của tôi như việc mua sắm hoặc đi làm thêm, học thêm. Tôi rất khó chịu, lần nào nhắc nhở cô ấy cũng cười cười và bảo “anh yên tâm, em nghe lời anh mà” nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy. Tôi thấy lo ngại nếu sau này sống chung với nhau... hoanggga01…@

Tình yêu chỉ gồm trắng-đen ảnh 1

Nhưng cô ấy có cam kết là sẽ làm mọi việc theo ý của anh không? Nhiều khi người ta hỏi ý kiến chỉ để làm cho có vẻ “dân chủ” mà thôi. Anh nên dẹp bỏ tính tự hào đàn ông để xem xét xem thực chất những điều cô ấy làm có gì ảnh hưởng lớn không? Nên nhớ rằng chân lý không chỉ có một mà có hai loại: của đàn ông và của đàn bà. Sống chung là dung hòa được hai cái đó. Ặc ặc ặc!

Anh Đ. mới chuyển về làm trưởng phòng của em, vì cả phòng chỉ có mình em chưa lập gia đình nên hay bị anh ấy giao cho những việc phải đi sớm về muộn và làm thêm cả ngày nghỉ cùng với anh ấy. Nhiều người xì xào là do anh ấy thích em nên bố trí như vậy để gần gũi nhau. Em không có chút cảm tình nào với anh Đ. nhưng cũng sợ bị đuổi việc. Em phải làm sao đây? phuongphuong…@

Tình yêu chỉ gồm trắng-đen ảnh 2

Nếu việc làm thêm đó giúp cơ hội thăng tiến và kiếm được thêm tiền thì bạn cứ làm thôi (và quên việc anh kia “thích gần gũi” đi, vì quyền là ở mình cơ mà). Còn nếu chẳng giúp được gì cho bạn thì cũng phải sớm có ý kiến với anh “tân quan” ấy. Trên anh ấy còn có ban giám đốc, cơ quan còn nhiều người khác nữa chứ đâu phải chỉ có anh ta và bạn. Lo gì!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.