Tình yêu thư viện

Tình yêu thư viện
TP - Vừa vào đến xóm trọ của cái Nga, tôi đã nghe tiếng Nga: “Mày dậy ngay. Đừng có cái kiểu hành hạ người khác thế này nữa. Yêu đương cho lắm vào. Mà đời thiếu gì con trai. Cái thằng Sở Khanh ấy mày tiếc làm gì. Không đáng. Dậy, dậy, dậy, dậy đi. Mày còn định làm khổ mọi người đến bao giờ…”.
Tình yêu thư viện ảnh 1
 Ảnh minh họa từ internet   

Tôi vội vàng chạy đến thì thấy Nga đang lôi xềnh xệch cái Hoa  ra khỏi giường. Nga tiếp tục: “ Yêu ai không yêu, lại yêu đúng đứa vớ vẩn, được mỗi cái mã. Dậy để đi ăn cơm…”.

Tôi dựng xe chạy vào đỡ Hoa và nói Nga: “Sao cậu chửi nó ghê thế. Thất tình ai mà chẳng buồn”.

Nga tiếp: “Chửi còn là nhẹ đấy. Yêu đương cái kiểu gì mà ra nông nỗi này. Cơm không ăn, nó chỉ nằm thế, khóc mấy ngày hôm nay rồi. Ai chả biết thất tình là khổ, nhưng phải tự vượt lên chứ”.

Nga là bạn tốt cùng lớp tôi, đồng thời cũng là bạn thân của tôi. Còn Hoa là bạn cùng phòng trọ của Nga. Nga và Hoa cùng quê và lại học cùng lớp với nhau từ cấp 1 nên hai đứa rất hiểu nhau và luôn chăm sóc nhau.

Bây giờ thấy Hoa như vậy, không ăn uống mấy ngày nay, trông tiều tụy hẳn. Nga đã nhiều lần khuyên Hoa nhưng không được, không đành lòng nên Nga mới to tiếng như thế.

Người yêu của Hoa hơn Hoa 2 tuổi. Hắn học khoa Toán; Hoa học khoa Hóa. Hắn quê ở Hải Phòng. Mối tình hai người được bắt đầu trong một buổi chiều trên thư viện. Hôm đó, Hoa lên thư viện học như mọi ngày, chỉ khác là lần này Hoa ngồi đối diện với một chàng đẹp trai.

Đang chăm chú đọc thì anh chàng cất lời: “Bạn cho mình mượn cái thước!”. Hoa đưa thước cho hắn, rồi tiếp tục đọc. Nhưng chàng này đã kết cô bạn của tôi. Hắn lân la mượn đủ thứ, hết thước rồi bút chì, vở… lại còn bắt chuyện với Hoa. Hắn nói chuyện rất hấp dẫn. Hoa bị thu hút trong câu chuyện của hắn. Thế là cả buổi trên thư viện hôm đó hai người chỉ toàn nói chuyện.

Lúc chia tay hắn đã kịp xin số điện thoại của Hoa. Từ đó hai người thường hẹn nhau lên thư viện học cùng. Tối nào hắn cũng nhắn tin, gọi điện cho Hoa mặc dù đã gặp nhiều lần trong ngày. Có hôm trời mưa tầm tã hắn ôm bó hồng rất to đến tặng Hoa và nói là nhớ Hoa quá. Hoa thật sự rất cảm động. Không biết tự bao giờ Hoa gắn bó và yêu hắn tha thiết.

Nhiều đứa bạn bảo: “Chúng nó đẹp đôi thật”. Hoa cũng rất tự hào về người yêu, nhiều khi còn cho mình là người may mắn. Hoa yêu hắn đến mê muội. Hoa đã nói lời yêu hắn trước!

Hoa cứ sống trong cái ảo tưởng đó cho đến khi phát hiện hắn đã có người yêu ở quê. Họ đã yêu nhau được 5 năm và hai gia đình gần như đi lại như thông gia. Hoa gục ngã hoàn toàn. Suốt ngày khóc, học hành sa sút.

Hoa đã tìm đến hắn để hỏi cho ra nhẽ sau khi chứng kiến người yêu ở quê lên thăm hắn ở phòng trọ (nghe nói cô gái ấy đang học Cao đẳng Sư phạm). Thật trớ trêu, khi Hoa vừa đến thì gặp hắn và người yêu đang âu yếm. Như để bịt miệng Hoa, hắn giới thiệu: “Đây là người yêu anh từ quê lên thăm anh. Cô ấy ở gần nhà anh...”. Hắn nói liên hồi cho đến khi Hoa bỏ về.

Vừa ra đến ngõ thì chuông điện thoại reo báo có tin nhắn. Tin của hắn: “Em quên anh đi. Anh đã mắc sai lầm, mong em thông cảm. Anh không thể bỏ Hạnh (người yêu cùng quê) để đến với em. Anh rất tiếc vì chúng ta đã quá sâu sắc với nhau. Nhưng.... hãy cho nó thoảng qua như lần gặp ở thư viện”.

Phạm Thị Thu Hương

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.