Tơ lòng

Tơ lòng
TP - N. là bạn học cùng em từ hồi cấp 3, giờ mỗi đứa học một trường Đại học nên không thường xuyên gặp nhau. Hôm 20/10 vừa qua N. gửi tặng em một bó hoa to cùng với chiếc áo khoác đắt tiền. Em rất bất ngờ vì chưa bao giờ N. bày tỏ tình cảm gì với em, hỏi lí do tặng quà thì N. bảo hãy tự hiểu, đừng hỏi nhiều. Nếu yêu nhau mà người ta chỉ tặng quà chứ không tỏ tình thì liệu mình có nên nhận không ạ? vuthugiang…@
Tơ lòng ảnh 1

Ngay uống một ly rượu còn có lý do thì việc tặng và nhận quà càng phải có lý do. Đó là chưa kể, văn hóa của việc nhận quà luôn là phải đáp trả tương xứng (dĩ nhiên, không phải là tính ngang giá như ai đó lầm tưởng, nhưng đừng bao giờ nghĩ là cứ vô tư nhận mà không phải làm gì hết nhé!). Bởi vậy, thay cho “tự hiểu”, bạn nên gửi lại chiếc áo, còn hoa thì… chắc nó cũng tàn rồi. Thôi! Hehe!

Cô ấy dành rất nhiều tình cảm và sự chăm sóc cho em, nhưng thật lòng em không có chút cảm xúc nào trước những cử chỉ đó vì em thấy cô ấy không hợp với mình. Lần nào em tỏ ý khước từ tình cảm thì cũng bị cô ấy dọa sẽ làm những việc khiến em phải ân hận suốt đời. Em thấy mệt mỏi vì bị bao vây, khủng bố tình cảm kiểu này quá mà không biết phải làm sao... toan_nguyen…@

Tơ lòng ảnh 2

Chết, không hiểu cô này có dòng máu khủng bố không? Nhưng dự đoán là việc gì nhỉ? Không biết bạn có khả năng trao đổi với phụ huynh cô ấy không? Nếu có thì nên làm việc này. Một khả năng nữa nên nghĩ đến là… báo công an, nhưng trước đó bạn nên ghi âm lại những lời đe dọa kia. Dùng từ đe dọa không hề quá đâu bạn ạ. Tính sớm đi.

Anh ấy là dân phố, còn em chỉ là cô gái tỉnh lẻ. Khi anh ấy đưa em về giới thiệu, mẹ anh đồng ý cho lấy em và đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Về làm dâu một tháng thì em nghe được mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm là con dâu tỉnh lẻ thường chăm chỉ làm việc nhà, đỡ tốn tiền thuê người giúp việc, còn con mình tuy có vợ ra ngoài vẫn khối gái sành điệu chiều chuộng. Em sốc quá. Giờ em không biết sẽ phải phản ứng thế nào trước ý đồ nhẫn tâm đó? hoangmy…@

Tơ lòng ảnh 3

Đau thật! Hic! Nhưng dù sao cũng mừng vì đây chỉ là phát ngôn của mẹ anh ấy chứ anh ấy không nói như vậy. Vì bạn không nói anh ấy có yêu thương bạn thật lòng không nên BB không thể tư vấn được thêm. Nhưng có lẽ bạn cũng nên bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc. Cũng không loại trừ việc vợ chồng nên có lúc ngồi lại với nhau tâm tình thẳng thắn. Bạn nhé!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG