Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Cô ấy thích được gọi bằng nickname “Mèo ngây thơ” nhưng lại đặt cho tôi cái tên xấu xí là “Bố già” rồi xưng “con”. Nếu chỉ có hai đứa thì không sao, đằng này cô ấy cứ nhè lúc có mặt bạn bè lại ơi ới gọi làm tôi phát ngượng với họ. Tôi rất buồn, cũng chỉ vì tôi hơn cô ấy gần 20 tuổi… Phải làm thế nào để cô ấy tế nhị hơn? blacksky35@...

> Mình bị hai người cùng lúc tỏ tình
> Tơ lòng

Hoặc làm thế nào để anh đỡ mặc cảm hơn? Kể ra nghe cũng hơi gai gai nhưng chính việc cô ấy cứ tự nhiên vui vẻ như thế lại chứng tỏ một điều: cô ấy không hề cảm thấy khoảng cách nào về tuổi tác với anh. Trong chuyện này, không thể nghiêm trọng được, mà chỉ có thể dùng chiêu vui vẻ. Anh có thể mạnh dạn nhí nhảnh gọi cô ấy là “mèo ngây thơ cụ”, hoặc hồn nhiên thành thật gọi “mẹ trẻ”. Thì đã sao? Chẳng phải trong mỗi người đàn bà đều tiềm ẩn một người mẹ, và trong mỗi người đàn ông đều tiềm ẩn một cậu con trai nghịch ngợm sao?

Em vào năm thứ nhất Đại học, được học môn Tâm lý học của thầy S., em rất thích và chỉ mong đến ngày thầy lên lớp. Giờ đang thi học kỳ và sắp nghỉ hè, bỗng dưng em thấy hụt hẫng như tuột mất điều gì đó. Có phải em đã yêu thầy S.? Nếu thế thật thì em phải làm sao để thầy hiểu lòng em? Hồng T.T (Gia Lai)

Tơ lòng ảnh 1
 

Có thể em chỉ ngưỡng mộ thầy ấy mà thôi. Nhưng dù thế nào thì cầu nối giữa em và thầy ấy vẫn là môn Tâm lý học. Có lẽ em nên học thật giỏi môn ấy, đọc nhiều tài liệu và mạnh dạn xin gặp thầy để trao đổi. Chuyện gì đến sẽ đến, hy vọng thầy S. là người nhạy cảm và chính trực! Amen!

Em làm cùng tổ với anh K., trước mặt thì anh ấy khen em xinh đẹp, giỏi giang, làm gì cũng khéo. Vậy mà hôm qua em nghe chị P. kể anh ấy bảo với mọi người là em vừa xấu, vừa dốt nát lại còn lười. Em buồn kinh khủng. Không biết anh K. là người hai mặt hay chị P. đang dìm hàng em? lieudieu…@

Tơ lòng ảnh 2
 

Đây là loại chuyện người đời gọi là “thị phi”, mà cách đối diện tốt nhất với nó là lơ đi và lặng lẽ sống và làm những gì mình thấy đúng. Với anh K. , em tuyệt đối không nên hỏi đi đáp lại. Với chị P., trước những chuyện kiểu đó nên lịch sự stop bằng câu: kệ chị ạ, em không quan tâm lắm việc người khác đâu. Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG