Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Anh ấy chỉ cần bị nhức đầu sổ mũi là em đã phải đôn đáo chăm sóc, thế mà khi em bị ốm, anh ấy chỉ đưa đi bệnh viện, chẳng thèm hỏi han gì. Em tức phát khóc lên thì anh ấy bảo: “Anh có phải bác sĩ đâu mà biết chăm sóc người ốm”. Nên hiểu kiểu người này như thế nào? H.T.Y (Gia Lai)

> Tơ lòng

Đấy là kiểu người được chiều quá thành ra vô tâm, ích kỷ. Nhiều khi quá trình này diễn ra từ khi còn thò lò mũi xanh ấy! Hicccccc. Nếu gắn bó với người này, bạn phải chấp nhận dài dài đấy. Có lẽ nên dạy cho đối tượng vài bài học: Cũng đối xử gần gần như thế xem sao. Nếu phản ứng, nên vui vẻ (đừng lạnh nhạt) đáp lời y đúng như những gì anh ta đã nói. May ra đối tượng sẽ hiểu chân lý giản dị: đối xử với người ra sao thì sẽ nhận được như thế.

Từ khi được thăng chức phó giám đốc công ty, vợ tôi có biểu hiện mê quyền lực. Hôm rồi tôi ngượng mặt với họ hàng, bạn bè khi trong đám giỗ cô ấy cứ quen thói chỉ đạo: Anh đi mua ngay cho em cái này, cái kia - như với nhân viên cấp dưới ấy. Góp ý thế nào cho đỡ căng thẳng? hobao98…@

Tơ lòng ảnh 1
 

Khó có công thức lắm. Có ông chồng chỉ lừ mắt là Phó chủ tịch tập đoàn đã sợ rồi, nhưng có đức ông chồng lải nhải mãi với phó giám đốc cửa hàng chè chén thì lại càng mất uy… Hazzzz. Anh sợ căng thẳng nghĩa là anh hơi yếu thế đấy nhé (không có ý khích bác đâu). Nên nghiêm túc nói với cô ấy: Xấu chàng hổ ai! Cô thành đạt cũng là để gia đình êm ấm chứ không phải để chỗ này thành chi nhánh công ty của cô nhé! Vấn đề là anh có dám không? Hehehe!

D nói thích em, muốn tiến xa hơn trong tình cảm nhưng lại chỉ đến thăm nhân dịp đi công tác (em ở cách chỗ D gần 200km). Em thấy hơi cảm mến anh ấy vì D khá hiền lành, thu nhập cũng khá. Có cách nào để D bỏ cái kiểu “nhân tiện” ấy đi mà tiến tới tình cảm thực sự? rabbit_fly00…@

Tơ lòng ảnh 2
 

Cũng phải xem có phải anh D này quá khó khăn đến mức không mua nổi vé mà đi thăm? Hixxx. Nếu không phải thế thì nghĩa là anh ấy mới chỉ tiến tới trong lời nói mà thôi (trong một bản nhạc vàng xưa, họ gọi là “chót lưỡi đầu môi”, ặc ặc). Bạn nên thận trọng, tình cảm thực mới là quý, chứ “khá hiền lành, thu nhập cũng khá” chẳng là cái khá gì hết. Bình tĩnh, thở đều đi. Thân.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.