Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Tuần trước tôi vô tình đọc được tin nhắn “Anh sẽ đến HP và chờ em vào Chủ nhật” trong điện thoại của cô ấy. Cách đây hai ngày cô ấy nói với tôi là sẽ đi công tác vào cuối tuần. Tôi rất bực. Có nên hỏi cho rõ xem cô ấy đi gặp ai, để làm gì không? lung_san76…@

Có cách nào tế nhị hơn không anh? Vì những chất vấn, hỏi cung và những kiểm tra kiểm soát (công khai và bí mật) luôn gây ra những tổn thương rất sâu. Cũng nên nhớ đến một câu ngạn ngữ nước ngoài, đại loại: Những câu hỏi thẳng thường nhận được những câu trả lời cong. Mà, khả năng cô ấy hẹn vì công việc cũng vẫn có khá nhiều đấy. Dĩ nhiên, cuối cùng bao giờ sự thật cũng phát lộ, nhưng có lẽ anh nên chờ thêm chút nữa. Trong thời gian đó, nên thở sâu nhiều hơn để giảm bực tức. Nên!

Chồng tôi mắc căn bệnh cứ uống rượu là nói nhiều và nói to, kể cả ở nơi quán xá. Không cho đi ăn uống cùng thì anh ấy giận, mà cho đi thì phát ngượng với người xung quanh. Tôi phải làm thế nào để từ chối việc anh ấy cứ thích đi ăn cùng với các bạn của mình? tuyen_nvh…@

Tơ lòng ảnh 1

Hm… Rượu vào thì lời ra. Rượu ngon phải có bạn hiền, rượu nhiều bạn hiền thành bạn dữ. Huhu! Vấn đề không nằm ở chỗ tránh né không cho anh chồng “bám càng”, mà là điều trị việc uống rượu của anh ấy. Phương hướng là giảm dần và xóa bỏ! Biết là không dễ nhưng nên kiên trì, thưa chị.

Vợ tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn ham làm việc, mặc dù tối nào cũng về muộn mà ngày nghỉ bà ấy cũng tìm cách đến cơ quan. Tôi chỉ lo ngại cứ đà này bà ấy sẽ bị đồng nghiệp ghét và cấp dưới coi thường như một số người mình đã biết. Có cách nào để bà ấy sớm hiểu ra vấn đề đây? Hàn B.T (Hải Phòng)

Tơ lòng ảnh 2

Có thể chị nhà đang phấn đấu để việc tăng tuổi về hưu đối với nữ trở thành sự thật?! BB không được biết chị nhà làm nghề gì, chức vụ ra sao, nhưng nếu thực sự có năng lực, lại cộng thêm với nhiệt huyết thì sao mà đồng nghiệp lại ghét được? Chỉ có điều thời gian chị ấy ở gần chồng con sẽ giảm và tiếp tục giảm. Hazzzzz… Nhưng nếu anh đã chịu được lâu như thế thì nay hà cớ gì lại bức xúc chứ? Tưởng được tăng độ “độc lập, tự do” thì phải “hạnh phúc” hơn chứ anh…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG