Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Tôi vừa giúp một người bạn liên lạc lại với người yêu cũ vì hai người đó bặt tin nhau nhiều năm nay. Khi vợ tôi biết việc này, cô ấy tỏ ra rất giận dữ, lại còn dọa sẽ đi “tố giác” với vợ của bạn tôi. Hoàng P.H (Đồng Nai)

Anh kẹt nặng rồi! Đây là loại tội nặng lắm vì rất là “động chạm”, khiến nhà chức trách lo lắng đến tình hình “trị an” liên quan đến chính anh đấy, anh biết không? Dám kết bè kết cánh định làm phản bà à??? Hôm nay làm thế rồi mai thì… thì… (chứ không phải vợ anh muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn anh đâu).

Giờ chỉ còn cách anh thành khẩn nhận tội rằng bị bạn anh thúc ép chứ cũng không muốn làm những việc… è… bất lương (cứ nhận như thế đi hoặc thậm chí hơn, cho lành!). Quan trọng là anh phải lên án bạn, và hứa thật nhiều lần là anh không hề có ý định làm như bạn mình, may ra ổn.

Đã nhiều lần uống say, anh ấy cứ gọi điện chia sẻ đủ thứ chuyện với em, rồi còn nói chỉ có em mới thực sự là nơi tin cậy của anh ấy. Thế nhưng chỉ cần ngay hôm sau gặp nhau ở công ty, anh ấy lại tỉnh queo chào hỏi rất xã giao. Em không hiểu được anh ấy có ý định gì với mình? meovang…@

Tơ lòng ảnh 1

Ý định của người say khác khá xa so với ý định của chính người ấy khi tỉnh. Em đã biết chưa? Nếu em thực sự vẫn muốn biết anh ấy có ý định gì thì có lẽ nên hỏi mát một câu: Hôm qua, anh ơi, anh làm sao thế? Nếu vẫn cứ nhận được sự tỉnh queo thì thôi, đừng làm dịch vụ điện thoại giải tỏa tâm lý miễn phí làm chi nữa.

T. rủ em cùng đi gặp một chàng trai quen biết qua Facebook (trẻ hơn bọn em vài tuổi), sau cuộc gặp, chàng kia lại thích em hơn T. Mặc dù em đã bảo mình không có hứng thú gì với giai trẻ nhưng T vẫn tỏ ra khó chịu. Em chán quá. Không lẽ vì một chú nhóc con mà tình bạn lại sứt mẻ hay sao? toanlo99_@
Tơ lòng ảnh 2
Cái này kêu là “ảo tung chảo” nhưng lại có hậu quả cực thật. Bạn em đã coi trọng tình cảm (và những gì diễn ra) trên mạng đến như thế thì tốt nhất là em lên Facebook tung ra vài lời mắng nhiếc, khinh mạn kiểu như gần đây người ta vẫn làm í (tức là chẳng rõ nói ai nhưng bạn ấy thì lại hiểu là gửi đến “giai trẻ” kia. Hahhaha!). Đảm bảo bạn em sẽ bình tâm trở lại sau khi thấy em an toàn. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.