Tơ lòng

TP - Người ta thường bảo nếu đã yêu nhau thực sự là phải biết chấp nhận những thói quen, sở thích của người mình yêu, thế mà cô ấy cứ khăng khăng bắt tôi chọn lựa hoặc là nuôi chó hoặc là người yêu. Nếu phải từ bỏ sở thích này thì cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà bỏ cô ấy cũng không được. Tôi biết làm thế nào đây? hoangmadau…@
Tơ lòng ảnh 1

Chó hoặc người yêu? Aizaaaaa! Đảm bảo với anh chưa nhà soạn kịch nào nghĩ ra tình huống bi kịch khủng khiếp đến thế này đâu. Anh càng khăng khăng giữ chó, đảm bảo cô ấy càng khăng khăng muốn… giết chó. Nói thật, theo thiển ý của BB, chó làm sao bằng được người yêu. Nên chăng tạm thời cho chó lui lại, đợi lúc nào ván đã đóng thuyền thì lại từ từ cho chó tái xuất?

Anh ấy làm quen với em trong một chuyến đi phượt vùng núi, em thấy cũng khá hợp khi trò chuyện (trực tiếp và qua điện thoại). Mỗi lần gọi điện đều nói những câu nhớ nhung rất tình cảm, nhưng em hơi khó chịu khi anh ấy chỉ đợi những đợt khuyến mại cuộc gọi của nhà mạng thì mới gọi cho em. Không hiểu anh ấy tiết kiệm hay còn lí do nào khác? tungchi…@

Tơ lòng ảnh 2

Hoàn toàn có thể phát triển theo logic với mỗi đợt khuyến mại khác nhau của các nhà mạng, anh ấy lại gọi đến những số khác nhau? Hix… Nhìn chung có vẻ chàng trai này thuộc loại (giả) nghèo vượt khó đấy. Hay là em nên thử tạo tình huống khẩn cấp xem anh ấy có còn đợi khuyến mại mới gọi hay không? Rồi ra quyết định cũng chưa muộn.

Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy N. có nhiều điểm không phù hợp với mình nên muốn dừng lại. Em đã tìm cách im lặng, không nhắn tin gọi điện, không chủ động hẹn hò như trước nữa để cô ấy tự hiểu. Nhưng cô ấy ngày càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Em không dám nói thẳng ra là không yêu cô ấy vì có vẻ tàn nhẫn quá. Phải làm sao bây giờ? long_vn09…@

Tơ lòng ảnh 3

Giời ơi, không biết là có những trường hợp càng xa lánh thì càng kích thích đối tượng à?! Chẳng có cách nào đâu ngoài việc phải tỏ thái độ. À, nhưng khi đã thế rồi mà cô ấy vẫn một lòng đeo bám thì sao nhỉ? Cái này thì chính BB cũng botay.com. Chẳng dám nghĩ nữa đâu…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.