Tơ lòng

TP - Hôm rồi là lần đầu em đến nhà anh ấy, thấy mẹ anh ấy cứ nói bóng gió về chuyện “môn đăng hộ đối”. Ngẫm ra em mới thấy, nhà anh ấy rất giàu còn gia đình em chỉ thuộc loại thường thường bậc trung. Em đã đề nghị chia tay để anh ấy tìm một cô gái có địa vị tương xứng nhưng anh ấy dọa nếu thế thì cả hai đứa phải chết để khỏi phải xa nhau. Em sợ quá nhưng cũng chán… lady_0m…@
Tơ lòng ảnh 1

Sao câu chuyện lại lên cao trào nhanh thế nhỉ? Em thì tự ái, còn bạn trai thì… tự sát. Tóm lại là thôi đừng “tự” nữa, mà nên tương tác với các bậc phụ huynh xem cụ thể thế nào đã. Nhỡ đâu chỉ vì một lời nói vu vơ mà mất đi một cuộc tình đẹp như mơ thì cũng uổng. Đó là chưa kể lại gây ra việc khiến báo lá cải sôi lên thì cũng chẳng hay ho gì…

Tơ lòng ảnh 2
Em và Đ. chia tay được một thời gian thì bạn ấy đã đi theo đám bạn xấu, ăn chơi sa đọa đến mức phải vào trại giáo dưỡng. Mẹ Đ. đến gặp em và xin em đến thăm, giả vờ như vẫn còn yêu Đ. để làm chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy có động lực cải tạo tốt hơn. Thật lòng thì em không còn yêu bạn ấy nữa. Trong hoàn cảnh này em nên làm thế nào? hoanthihoan…@

Lời của mẹ thì tha thiết nhưng thỉnh thoảng cũng chưa đúng đâu. Không còn yêu mà phải giả vờ thì khó lắm. Và món nợ lại càng dày lên (giả sử Đ. vui và khá lên, em thấy “xong việc” bèn chia tay. Đ. lại buồn phiền ăn chơi… Cứ thế thì lúc nào mới xong?). Nhưng đến thăm và quan tâm thực sự với tình người cũng không phải là không hay. Nên thử em nhé.

Tơ lòng ảnh 3
Anh T. là bạn trai của chị em, em thấy anh ấy rất chiều chuộng và hào phóng với chị, thế nhưng lại tỏ ra khó chịu mỗi lần thấy chị mua cho người thân một món quà nào đó (mặc dù bằng tiền của chị). Em lo ngại và nhỏ to với chị thì chị cáu lên bảo em vớ vẩn. Em buồn quá…

binhtu_vi…@

Thôi thì nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung quăn queo. Hơn nữa, anh em kiến giả nhất phận, cũng chẳng ai lo cho ai được đến hết cuộc đời. Chị em thấy vui là được rồi. Còn thì thời gian sẽ trả lời. Hazzzzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi

về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG