Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Em đang băn khoăn giữa hai lựa chọn: lấy một chàng thành phố hay một anh cùng xuất thân tỉnh lẻ như mình? Em lo sợ lấy chồng phố sẽ dễ bị nhà chồng coi thường gốc gác, lấy chồng quê thì lại phải gánh vác chuyện gia đình, dòng họ bên chồng. Hiện nay hai chàng đều tốt bụng và nhiệt tình với em. Thật khó nghĩ quá...vi88h…@.

Cái khó lớn nhất của em là sự bất quyết trước hai anh “đều tốt bụng và nhiệt tình”. Lắm mối cẩn thận tối nằm trơ đấy. Ặc ặc! Có lẽ cái thiếu ở đây là một chút xả thân, một chút mê đắm từ em. Đã đành là lấy chồng là việc lớn, cần suy tính. Nhưng dù sao đây cũng là việc tình cảm chứ không phải việc kinh tế - chính trị để lên phương án. Thôi kệ em đấy, chẳng giả nhời nữa đâu.

Sau khi nhận được tin bị trượt một giải thưởng văn nghệ, về nhà vợ tôi khóc lóc mấy ngày liền, suy sụp cả tinh thần và sức khỏe. Tôi bực quá mới bảo nên chấm dứt ba cái chuyện văn nghệ văn gừng phù phiếm đi mà tập trung làm ăn (cô ấy làm thơ). Cô ấy liền nói tôi là kẻ tầm thường và chiến tranh lạnh hơn một tuần nay rồi. Tôi không biết làm thế nào bây giờ? phicong…@.

Tơ lòng ảnh 1

Anh sai rồi. Với cô ấy thành công trong văn thơ (được giải) cũng hệt như khi anh trúng quả một thương vụ mà thôi! Hiểu thế thì nó lành, anh ạ. Làm ăn được thì nên trợ giúp chút cho vợ ngẩng mặt có danh gì với núi sông đi. Anh đã yêu cô làm thơ thì anh phải chấp nhận chứ, giờ sao lại thế người ta mắng cho làm tầm thường là còn nhẹ đấy...Hazzzzzz

Em đi học xa, không thể về đưa bạn gái đi chơi Giáng sinh được, hai đứa ngồi chat với nhau đến gần nửa đêm. Nhưng hôm qua tình cờ vào facebook của một số người bạn, em thấy hình ảnh của cô ấy đang hớn hở ở những tụ điểm vui chơi vào đúng thời gian đang chat với em. Em thất vọng quá. Không lẽ cô ấy đã thuê người ngồi trò chuyện ảo với em để đi chơi thật? hoanglong002…@.

Tơ lòng ảnh 2

Anh có biết là thuê người yêu ảo để đi chơi đêm Giáng sinh hiện đang là mốt hay không? Trong tình hình đó, khó gì việc thuê người chat giúp? Thế nên người ta mới nói thế giới giờ đây ảo thật bất minh. Thế nên người ta mới than rằng facebook là đồ hai mặt. Thế nên hoặc anh bỏ học xa về mà giữ người yêu gần, hoặc cho xa luôn đi… Thôi thì gượng cười lên một cái nào.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.