Có cô nhà báo dễ thương, có cô nhà báo khó tính, nhưng e rằng hiếm có cô nhà báo ngây thơ. Hehe. Nhưng bạn hãy yên tâm, đặc trưng của nghề nhà báo không phải là lí luận, dạy dỗ nên đừng lo mệt mỏi về việc này (mà nên đề phòng sự mệt mỏi trong tương lai ở chuyện khác). Chuyện gì ư? Bí mật! Túm lại thế này, yêu và lấy một cô gái, điều đáng quan tâm nhất là bản tính của cô ấy, chuyện nghề nghiệp tuy quan trọng nhưng không là tất cả đâu.
Chúng em sắp kết hôn nên muốn công khai về mọi chuyện, trong đó có vấn đề thu nhập. Nói ra mới biết, số tiền anh ấy kiếm được hàng tháng chỉ bằng một nửa của em. Bỗng dưng em thấy hơi lo ngại khi nhiều người bảo đa số đàn ông cục cằn, thô lỗ, dối trá đều xuất phát từ việc kiếm tiền kém hơn vợ. Em có nên đưa ra con số bằng 1/3 thực tế để anh ấy đỡ tự ti và cất giấu số tiền còn lại vào một quỹ riêng không? (namgiao90…@)
Từ hôm chuyển sang nhà mới gần căn hộ của bố mẹ vợ, cuối tuần nào tôi cũng được gọi sang ăn tối. Những món ăn mẹ vợ tôi thể hiện thật khủng khiếp (nếu không quá mặn thì cũng quá ngọt) nhưng tôi vẫn phải noi gương bố vợ, vui vẻ nhấm nháp đến miếng cuối cùng. Cứ thế này chắc tôi sớm mắc bệnh tiểu đường hay huyết áp mất. Không biết thoát bằng cách nào đây? (toanthang…@)
Ơ… hóa ra được mời ăn cũng không phải là hay, nhất là ăn ở nhà bố mẹ vợ, nhỉ. Đã thử chiêu công bố con đang giảm cân chưa? Nhưng tại sao anh không bảo vợ bố trí những buổi cuối tuần nấu nướng mời ông bà nhạc sang nhỉ? Như thế vừa được tiếng là biết cư xử, mà lại được ăn uống hợp khẩu vị. Thân.
Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:
MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com