Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Anh ấy là người ở tỉnh miền núi về Hà Nội học đại học rồi xin việc làm luôn ở đây. Em rất cảm phục trí thông minh và bản lĩnh của anh ấy nên đã nhận lời yêu anh hơn 1 năm rồi. Suốt thời gian yêu anh ấy, em phải chịu đựng nhiều điều tiếng rèm pha vì mọi người cho rằng em ngu ngốc. Có người còn nghi ngờ hay em bị bỏ bùa yêu và bảo nên đi hỏi cách giải bùa. Em cũng hơi chột dạ, không hiểu có bùa yêu không? thuy91_haatay…@

Khi người ta quá yêu nhau, có thể vượt qua mọi định kiến, mọi tính toán thông thường thì những cái đầu ưa suy đoán, hẹp hòi sẽ tìm mọi cách diễn giải theo kiểu rất… rách chuyện. Họ dùng mọi luận cứ lạ lùng, kỳ dị nhất để quyết bóp méo một sự thật: Tình yêu đích thực! Cẩn thận, họ đang lung lạc bạn đấy. Làm gì có bùa yêu (theo nghĩa lừa bịp, dùng ma thuật…). Chỉ có bùa yêu tự sinh ra từ hai trái tim mà thôi.

Tôi quen T. đã lâu nhưng vừa đây mới bày tỏ là tôi cảm mến cô ấy. Cô ấy chưa trả lời cụ thể có chấp nhận tình cảm của tôi hay không mà lại cứ lửng lơ con cá vàng, lúc thì nồng nhiệt quan tâm, lúc lại thờ ơ như chẳng hề quen biết (ở chỗ đông người tôi chủ động chào hỏi cũng không thèm trả lời). Tôi có nên đến gặp rồi hỏi thẳng ra xem thái độ thực sự của cô ấy là gì không? Liệu như thế có thô bạo quá và đánh mất cơ hội tiến tới xây dựng tình cảm tốt đẹp hơn không? tuangom …@

Tơ lòng ảnh 1

"Cảm mến" ư? Chắc chắn là chưa đủ với một cô gái. Người ta phải giữ giá chứ. Và họ sẽ nghiên cứu, thử thách, thậm chí trêu ngươi bạn, còn chán. Hehe. Tin vui: Chính thái độ hiện nay của cô ấy báo hiệu là cô ấy có quan tâm đến lời tỏ tình nửa vời của bạn. Kiên trì chút đi. Tích luỹ dũng khí đi, để mà tỏ tình cho đầy đủ và đàng hoàng. Nhá!

Em mới quen cô ấy qua một lần đi dự đám cưới một người họ hàng, vì muốn tìm hiểu nhau kĩ hơn nên thỉnh thoảng em mời cô ấy đi xem phim, đi chơi xa vào ngày nghỉ. Cô ấy đều vui vẻ đồng ý nhưng lần nào cũng kéo theo hết cô bạn này đến cô bạn khác làm em không thể tiếp cận được một mình. Nếu cứ thế này thì tình cảm sẽ khó đi đến đâu mà nói thật là chi phí cũng đội lên gấp rưỡi. Anh BB tư vấn cho em cách nào để "cắt đuôi" những cô bạn kia với ạ. hungma…@

Tơ lòng ảnh 2

Thất vọng quá, khi anh lại tính toán đến cả mấy cái chi phí lặt vặt như vậy. Sảng khoái lên đi và nghe này: Cô ấy đồng ý đi với anh như vậy tức là đèn xanh đã bật hết cỡ rồi. Anh mà cư xử không cẩn thận nó quá tải cháy bóng luôn đấy. Rồi ngồi đó mà khóc! Thế ra, anh lại nghĩ con gái nhà người ta cứ thế gật đầu, rồi một thân một mình đi với anh chơi xa? Bình tĩnh đi. Hic…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.