Tơ lòng: Em trai anh ấy cứ nhắn tin tán tỉnh em

Tơ lòng: Em trai anh ấy cứ nhắn tin tán tỉnh em
TP - Anh ấy đưa em về quê giới thiệu với gia đình, mọi người đều có vẻ quý mến em. Nhưng từ hôm đó đến nay cậu em trai của anh ấy (hơn em 2 tuổi) cứ nhắn tin với nội dung hơn mức quan tâm bình thường, thậm chí còn có ý tán tỉnh em. Em khó xử quá. Không biết nên làm thế nào? forever12…@

Bạn xưng hô với hắn thế nào? Không phải cứ hơn 2 tuổi thì là anh đâu. Lúc này phải lên mặt bà chị, gọi hắn là “cậu” và xưng “chị”, đồng thời ra vẻ dạy dỗ. Nếu cậu ấy vẫn tiếp tục thả lời ong bướm, cần mắng luôn: sao cậu lại nhắn tin như thế, nhầm à?!!! Để ổn thỏa lâu dài cần căng lên một chút. Vì nếu mọi việc tốt đẹp đối với bạn thì bạn sẽ là chị dâu cơ mà. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta! Không kiêng nể. Hehe.

B là một người bạn chung nên có lúc đã từng đứng ra thu xếp những cuộc bất đồng giữa hai vợ chồng tôi. Tuy nhiên gần đây B có xu hướng bênh vực, bao che cho những việc làm không chính đáng của vợ tôi. Nếu cứ thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình. Làm cách nào để gạt B ra khỏi quan hệ của chúng tôi mà không gây tổn thương nặng nề? hai_vuong…@

Tơ lòng: Em trai anh ấy cứ nhắn tin tán tỉnh em ảnh 1

Nếu anh đúng, họ sai thì anh nên áp dụng chính sách “chia để trị” hoặc gọi cách khác là “bẻ từng chiếc đũa”. Với việc làm “không chính đáng” của vợ anh, anh uốn nắn cô ấy. Với những biểu hiện bao che của B, anh gặp riêng (mới đầu) nhẹ nhàng tỏ ra cho anh ta thấy mình đã biết. Nếu B vẫn tiếp tục thì cần tăng mức cứng rắn lên. Đảm bảo B sẽ phải thay đổi cách hành xử. Không nên “đối chất” giữa ba bên sẽ làm tất cả mất mặt! Nhé.

Em sinh được hai cô con gái mà ông xã lại là con trưởng, các cụ ở quê còn khá phong kiến. Anh ấy thì cứ khăng khăng không sinh thêm con khiến các cụ buồn lòng đến mức chẳng muốn nhìn mặt con dâu và cháu nội (gái). Em là phận con dâu, không biết phải làm sao đây? luong…@

Tơ lòng: Em trai anh ấy cứ nhắn tin tán tỉnh em ảnh 2

Hic! Không ngờ trong một gia đình có truyền thống phong kiến như thế mà lại nảy sinh một nhà cách mạng như chồng em! Chẳng còn cách nào bằng việc em cứ làm tròn trách nhiệm, hiếu thảo chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi dạy “hai vịt giời” (theo quan niệm của các cụ) sao cho chúng chẳng thua kém gì bọn con giai. Chắc là mọi việc cũng ổn. Nếu chồng em một ngày đẹp giời lại muốn sinh thêm con thì… cầu trời đừng là con gái nữa. Hazzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.