Tơ lòng: 'Thà dương gian đừng có chúng mình'

Tơ lòng: 'Thà dương gian đừng có chúng mình'
TP - Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, tình cảm (ở phía tôi) không có gì biến đổi, nhưng gần đây cô ấy có những biểu hiện thờ ơ như: không trả lời tin nhắn ngay, gọi điện phải đến lần thứ 5 mới bắt máy... Tôi rất bực, nhiều lần gạn hỏi nguyên nhân, hôm qua cô ấy nhắn cho tôi 1 tin: "Thà dương gian đừng có chúng mình!". Tôi không hiểu như thế là sao??? trangp…2@

> Cô ấy quan tâm thái quá khiến tôi 'ngạt thở'

Theo hiểu biết về nhạc sến khá hạn hẹp của BB, thì tin nhắn ấy là một câu trong bài hát “Sang ngang”. (Này, bạn có hiểu “sang ngang” là gì không? Nếu vẫn không hiểu thì khó nói chuyện lắm!). Còn nếu, hiểu rồi thì… hiểu đi! Tóm lại, nên chia tay trong danh dự, bạn ạ. Dĩ nhiên, có thể trong lòng phải “lau mắt đi anh” (cũng là lời trong “Sang ngang” đấy), sâu sắc chưa?!

Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, em đã tuyên bố chia tay, G. bất ngờ đi lấy vợ sau đó chừng 2 tháng nhưng có vẻ sống không hòa hợp. Vợ G. tìm được số điện thoại của em và thường xuyên có những cuộc gọi bất thường theo kiểu quấy rối. Em không biết có nên nói với G. để "trị tội" cô vợ vô duyên này không?toan32…@

Tơ lòng: 'Thà dương gian đừng có chúng mình' ảnh 1

Cô ấy quấy rối bạn vì nghĩ bạn quấy rối (hạnh phúc của) cô ấy. Vậy, khi cô ấy gọi đến, bạn nên nhẹ nhàng phân giải. Đại loại, chuyện cũ qua rồi, nay chị cứ yên tâm mà hạnh phúc đi, hãy làm ra nó, còn tôi sẽ không liên quan đến chuyện của anh chị nữa (nói lời phải giữ lấy lời, nhé, hazzzzz…). BB tin là cô ấy sẽ dịu lại. Trong trường hợp gặp phải người thiếu hiểu biết, cố làm lơ là tốt nhất, việc nói với G. là hạ sách, vì chưa chắc đã giải quyết được gì, mà chỉ thêm sầu!

Mỗi lần nói chuyện gì liên quan đến ứng xử trong đời sống, anh ấy luôn tranh thủ "gài" vào đó những bài học đạo đức khá sâu sắc. Mình thấy mệt mỏi vì biện pháp giáo dục từ xa này lắm rồi, góp ý thì không dám, anh ấy hơn mình gần 20 tuổi cơ mà. Biết làm sao bây giờ? prettyyyy…@

Tơ lòng: 'Thà dương gian đừng có chúng mình' ảnh 2

Lại tình huống “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”? Hử. Biết là khó nhưng bạn vẫn nên nhẹ nhàng “phản biện”. Có nhiều cách, có thể nói, đại loại: Anh cứ lo xa, em biết rồi mà; hoặc nhẹ nhàng hướng sang chuyện khác vui hơn. Cố gắng tránh nhăn mặt, nhíu mày sẽ rất nhanh già, hiiii. Đặc biệt, rất cần tránh… ngáp khi nghe anh ấy nói. Người già hay nhạy cảm lắm.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG