Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương

Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương
TPO - Lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh Bình Dương, chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì tổ chức đã thật sự trở thành ngày hội của sự sẻ chia với tinh thần "Cho đi là còn mãi".  

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ tại tỉnh Bình Dương do báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, UBND tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Quân y 175, Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 15/5 tại Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 1 Sự kiện thu hút hàng trăm bạn trẻ, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến hiến máu
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 2
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 3
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 4 Khá đông bạn trẻ đến sớm để đăng ký và làm các xét nghiệm cần thiết trước khi hiến máu

Sự kiện Chủ nhật Đỏ 2020 tại tỉnh Bình Dương được tổ chức trong bối cảnh ngành y tế đang rất cần một lượng máu lớn sau thời gian dài cả nước buộc phải cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, Ban tổ chức chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương “Cho đi là còn mãi” đến đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm giúp đỡ những trường hợp cần máu cấp cứu, điều trị bệnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện quan trọng của đất nước. Một năm cả nước thu từ 1,3 - 1,4 triệu đơn vị máu thì ngày hội Chủ nhật Đỏ đã đóng góp khoảng 50.000 đơn vị máu.

Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 5 “Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta có thể tặng người thân, đồng bào nhiều thứ, nhưng không có gì quý giá bằng việc cho đi những giọt máu đào từ chính dòng máu của mình. Đây là nghĩa cử không có gì đẹp hơn trong cuộc đời của mỗi người”, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 6 Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 7

 Đại diện Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2020, nhà báo Lê Xuân Sơn trao thư cám ơn tới các đơn vị phối hợp tổ chức và hỗ trợ chương trình

Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 8 Nghi thức phát động chương trình Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 9
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 10 Chương trình thu hút sự đồng hành của các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở ngành tỉnh Bình Dương. Ngoài ra còn có sự góp mặt, chia sẻ của hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 11 Á hậu 1 Bùi Phương Nga (phải) cùng Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An đồng hành với sự kiện Chủ nhật Đỏ 2020 tại tỉnh Bình Dương
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 12  Đặc biệt, tại chương trình, Á hậu Thúy An đóng góp giọt máu của mình với mong muốn có thể lan tỏa nhiều hơn nghĩa cử sẻ chia với những hoàn cảnh không may
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 13 "Tham gia hiến máu, An thấy vui khi được góp phần chia sẻ giọt máu để cứu giúp những người không may bị tai nạn giao thông, bị bệnh cần máu điều trị... Một khi có sức khỏe tốt thì An sẽ lại hiến máu để giúp đỡ mọi người trong trường hợp khó khăn, cấp bách", Á hậu Nguyễn Thị Thúy An nói
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 14 Các bạn trẻ, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp và người dân địa phương chia sẻ giọt máu hồng tại chương trình Chủ nhật Đỏ 
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 15 Chương trình ghi nhận những cá nhân đặc biệt khi đến tham gia chia sẻ giọt máu đào. 
Chị Nguyễn Thanh Nguyệt (44 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương) khi biết chương trình Chủ nhật Đỏ thì chị đến tham gia. Lần đầu tiên hiến máu, chị Nguyệt có phần lo lắng, nhưng hiến xong thì thấy cũng thoải mái, bình thường. "Tôi đọc báo thì được biết hiện đang rất thiếu hụt lượng máu ở nhóm máu O và bản thân mình lại có nhóm máu này nên khi có dịp thì mình tham gia ngay. Tôi sẵn sàng tiếp tục hiến máu những lần sau", chị Nguyệt chia sẻ
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 16 Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC chương trình Chủ nhật Đỏ gặp gỡ, trò chuyện cùng những người hiến máu. 
Trong ảnh, một vị sư tại chùa Niệm Phật, tỉnh Bình Dương đến góp giọt máu của mình với chương trình
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 17 Chàng trai tên Dũng đang trên đường đi bán vé số cũng ghé vào đăng ký hiến máu
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 18 Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương gặp gỡ, thăm hỏi bạn trẻ tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 19 Ban nhạc acoustic biểu diễn góp phần tạo thêm không khí tươi vui, sôi nổi tại ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ
Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ lần đầu diễn ra tại Bình Dương ảnh 20 Chương trình Chủ nhật Đỏ với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" là một trong những hoạt động cộng đồng được báo Tiền Phong tổ chức nhiều năm qua với sự cộng hưởng, chung sức của rất nhiều cơ quan, tổ chức và những cá nhân đóng góp giọt máu của mình. 

Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đơn vị tài trợ chương trình
MỚI - NÓNG