Tôi có bạn mồ côi lạc loài

Tôi có bạn mồ côi lạc loài
TP - Chàng trai 27 tuổi, người con xứ Quảng, bị mù từ hai tuổi chiết ra từ nỗi buồn thành ca từ: “Tôi có người bạn yêu hoa đồng nội. Nhưng chỉ biết hoa qua mùi hương bay/Tôi có người bạn đi bằng hai tay/ Ước mơ đến trường để vẽ mây bay/ Tôi có người bạn mồ côi lạc loài/ Chỉ biết mẹ qua dòng ký ức…”.

Việt Nam có 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 6 phần trăm dân số. Con số khác, 30 phần trăm của 13 vạn trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bằng ngân sách nhà nước...

Những con số trên sẽ được thổi hồn qua chương trình truyền hình trực tiếp Những trái tim đồng cảm. Thông điệp kết nối trái tim sẽ truyền hình đi từ Nhà hát Lớn Hà Nội, qua sóng truyền hình Việt Nam, Hà Nội, TPHCM, lúc 20 giờ ngày 19/4, Ngày Bảo vệ, Chăm sóc Người tàn tật & Trẻ Mồ côi (18/4) và Tháng Hành động vì trẻ em.

Người tàn tật, trẻ mồ côi đã vật lộn để hoà nhập như thế nào?

“Tôi sinh ra không lành lặn. Tôi hiểu mẹ tôi đau đớn nhường nào. Cha tôi mạnh mẽ nhưng cố nuốt nỗi buồn vào tim khi thấy con dị tật. Tôi sẽ hát tặng cha tôi - người lính, thương binh nặng 1/4. Từng ngày sống thiết tha mà da diết/Cuộc đời đã biết tên con vì có cha – Anh Nguyễn Sơn Lâm sẽ chống nạng gỗ, hát “Nghĩ về cha”.

Họ sẽ hát như đã sống vui, có ích giữa cuộc đời, trong chương trình Những trái tim đồng cảm.

Làm gì để giúp họ hơn nữa? Sẽ có trăm triệu, trăm tỷ đồng góp về từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm qua chương trình Những trái tim đồng cảm, và có thể nhiều nữa từ công cuộc kết nối trái tim - trái tim, không chỉ tiền bạc, vật chất...

Thế nhưng vẫn có một người đến dự hội thảo về người khuyết tật phải quay xe lăn rời khỏi khách sạn sang trọng, nước mắt nhạt nhòa, khi không có cầu thang riêng. Một thanh niên khiếm thị bị đối xử thô bạo khi chạm tay vào hoa anh đào tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tuần trước ở Hà Nội. Và không phải chỉ có một em bé mồ côi vẽ ước mơ của mình (triển lãm tranh) là mái nhà có mẹ có cha…

Sự chạnh lòng của người khuyết tật và ước mơ không bao giờ thành hiện thực của em bé mồ côi, thấy việc cộng đồng đã làm còn nhỏ bé, những việc sẽ làm quá nhiều, quá lớn.

Đâu đó, mỗi giờ, mỗi ngày có người không may tai nạn, hoặc bẩm sinh mà khuyết tật. Đâu đó, mỗi giờ, mỗi ngày có những cuộc tan đàn xẻ nghé để rồi sản sinh những đứa trẻ mồ côi, bơ vơ. Đâu đó, mỗi giờ, mỗi ngày người tàn tật, trẻ mồ côi phải lủi thủi trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn…

Không ai đánh thuế ước mơ và yêu thương luôn cần cho cuộc đời này. Hãy ước mơ không ai phải tàn tật, không ai phải mồ côi. Nhưng không một ước mơ nào thành hiện thực nếu thiếu hành động. Hành động để đổi thay. Hành động để không hối hận. Hành động để không phải đếm những con số buồn…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.