Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo

TPO - Đi, viết và cống hiến là những từ để nói về mỗi người nhà báo. Ban tổ chức Fire Up 2020 đã thể hiện điều đó qua bộ ảnh “Nghề” nằm trong hoạt động chào tân sinh viên của Viện Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bộ ảnh khắc họa chuyện nghề báo những năm 90 của thế kỉ trước, đặt góc nhìn từ một người con sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống làm nghề báo khi có cả bố và mẹ đều là những nhà báo kỳ cựu. Mỗi câu chuyện, góc nhìn của người con sẽ dẫn dắt người xem ngược dòng thời gian, nhìn lại những bước đi đầy gian khó của những nhà báo trẻ thời kì trước.

Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 1 Bố chụp ảnh cho hai mẹ con bằng chiếc điện thoại
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 2 Khoảnh khắc mẹ chăm con để bố làm việc

Nhà báo thời ấy điều kiện tác nghiệp thiếu thốn đủ thứ, thường phải soạn tin bằng máy đánh chữ, dụng cụ hỗ trợ như máy quay phim nặng, cồng kềnh. Một người phải làm đủ mọi khâu từ lấy tin, biên tập, chụp ảnh... Tuy thiếu thốn nhân lực nhưng họ vẫn gắn bó với báo chí cả một đời.

Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 3 Hình ảnh chiếc máy đánh chữ quen thuộc với mọi người lúc bấy giờ. Từng con chữ được viết ra với bao sự tâm huyết và niềm tin thương yêu với nghề.
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 4 Chạy theo thời gian để lấy tin phục vụ cho công chúng
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 5 Mọi ngóc ngách, phố phường đều "nằm gọn" trong chiếc máy ảnh của bố

Làm báo bấy giờ là vì đam mê, vì cái tâm với nghề, ngọn lửa đam mê ấy được thể hiện rõ nét qua người bố và mẹ trong bộ ảnh của Fire Up. Người con lớn lên với sự thấm đậm tình yêu, lòng nhiệt huyết của bố mẹ khi ngày ngày chứng kiến họ làm nghề, họ yêu nghề và đạo đức khi làm một nhà báo chân chính. Dẫu làm báo đã khó khăn, với phụ nữ chọn nghề báo là đã thêm một gánh nặng trên vai.

Ngoài sự vất vả, khó nhọc, nghề báo còn được coi là nghề nguy hiểm, vì đặc thù công việc nên nhiều khi các nhà báo gặp không ít tình huống cam go. Nhưng với lòng yêu nghề, đam mê và nhiệt huyết, họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.

Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 6 Khó khăn trong thiết bị công tác nhưng mẹ vẫn luôn nhiệt huyết
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 7 Dấu chân của mẹ in khắp ruộng nương
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 8 Mẹ đảm đương cả công việc dẫn chương trình

Bộ ảnh chính là khoảnh khắc mà bất cứ ai khi nhìn vào đều có thể thấy được sự khó khăn, tình yêu báo chí và sâu sắc hơn đó là sự truyền lửa của thế hệ trước với thế hệ sau. Đặc biệt, bộ ảnh mang thông điệp muốn nhắc nhở những người đang và sẽ làm báo phải luôn “mắt sáng lòng trong”, không được quên đi cái cốt lõi của báo chí. Tình yêu với báo chí đã truyền cho thế hệ sau này, tiếp nối cha ông để xây dựng một nền báo chí ngày càng hiện đại, phát triển.

Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 9 Chăm chỉ, cần cù theo đuổi đam mê
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 10
Truyền ngọn lửa nghề cùng bộ ảnh của sinh viên trường báo ảnh 11 Ngày nay, các nhà báo đã dễ dàng hơn trong công tác đưa thông tin đến cho công chúng. Con lại trở thành một nhà báo giống như bố và mẹ, tiếp tục in những dấu chân trên khắp mọi miền tổ quốc, đưa tin đến cho mọi nhà.

Nhưng dù điều kiện tác nghiệp báo chí xưa và nay, dù khó khăn hay thuận lợi, bất luận ở thời nào thì hành trang không thể thiếu đối với một nhà báo khi tác nghiệp, đó chính là lòng nhiệt huyết và đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì mỗi tác phẩm báo chí không chỉ mang đến cho độc giả, khán giả những thông tin thời sự, mà còn là giá trị nhân văn.

Có thể nói, bộ ảnh giúp người trẻ thấy được giá trị cốt lõi của báo chí. Tiếp thêm nguồn động lực cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dám thực  hiện ước mơ và cố gắng hoàn thành ước mơ. Đó cũng chính là mong muốn mà chương trình Fire Up 2020 - Meteora dành cho các bạn tân sinh viên khóa 40 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

MỚI - NÓNG