Từ chối 'con dâu' vì lỡ làm nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần

Từ chối 'con dâu' vì lỡ làm nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần
TP - Cô ấy là nhân viên trong trại chăm sóc bệnh nhân tâm thần nên khi vừa gặp lần đầu, mẹ tôi đã không muốn cô ấy làm dâu với lí do: “Làm việc ở những nơi đó lâu năm sẽ bị ảnh hưởng tâm lí, có khi về chăm sóc người nhà lại vẫn tưởng đang chăm sóc bệnh nhân”.

 Tôi cố nhiều lần giải thích và chứng minh cho mẹ thấy cô ấy là một người chu đáo, tốt bụng và đáng yêu nhưng vẫn không xóa được định kiến của bà. Mà tôi không thể khuyên cô ấy chuyển nghề để kết hôn cho vừa ý mẹ... hoang2134…@ 

Bệnh nghề nghiệp thực sự có tồn tại, nhưng dĩ nhiên không phải như cách hiểu của mẹ anh. Bây giờ, chỉ có cách thuyết phục cụ bằng thực tế. Cụ mới gặp cô ấy lần đầu, nên cần những lần thứ 2, 3, 4… và thậm chí n lần. Trong những lần gặp gỡ đó, nên hướng cô ấy vào những “hoạt động chăm sóc”. Hehe! Thực tế sẽ chứng minh thôi anh.

Lần nào tôi đến nhà bạn bè uống rượu cũng bị cô ấy “tra tấn” bằng cách: cứ 10p lại nhắn tin hoặc bảo con gọi điện một lần, giục về ngay mẹ bị đau bụng hoặc con leo trèo bị ngã đau chân... Tôi về đến nhà thì lại thấy mẹ con cô ấy ngồi xem TV cười rinh rích với nhau. Tôi rất ức chế với cái kiểu quản chồng như thế, nhưng không biết làm cách nào cho cô ấy thôi đi. hungman…@

Từ chối 'con dâu' vì lỡ làm nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần ảnh 1

Câu chuyện về chàng chăn cừu ưa dọa “sói đến” đã trở thành kinh điển. Anh nên kể câu chuyện với cả mẹ lẫn con nhà anh. Chàng chăn cừu dọa nhiều quá, đến lúc sói đến thật, chàng kêu thì không ai đến cứu. Và sói đã chén sạch đàn cừu của chàng! Vợ anh nếu cố tình không hiểu, thì chắc con anh sẽ hiểu nhanh hơn và dạy lại mẹ. Nhưng, có lẽ anh cũng không nên đi uống nhiều quá, nghe đâu là hại gan. Ặc ặc ặc!

Hôm qua em vô tình đọc được tin của chồng nhắn cho bạn: “Mày ơi, không lẽ tao cứ phải chịu đựng như thế này đến mấy chục năm nữa mới giải thoát được hay sao?”. Em rất hoang mang, không biết có phải anh ấy đang phải chịu đựng điều gì? Hay sống bên cạnh em là sự chịu đựng? Em muốn hỏi nhưng lại sợ anh ấy biết là tự tiện xem điện thoại riêng... hong_mini…@

Từ chối 'con dâu' vì lỡ làm nghề chăm sóc bệnh nhân tâm thần ảnh 2

Ơ, nghe tin nhắn này đúng là thấy cứ sai sai ở đâu đó. Haizaaaaa… Một câu chuyện lớn?! Chị đừng manh động. Cứ lặng lẽ tìm hiểu xem. Có thể không phải là sống với chị, mà sống với… ai đó?! Đừng vội giật mình. Ai đó có thể là sếp anh ấy, hoặc những người nào đó. Nói chung, nhắc lại, đừng manh động. Từ từ tìm hiểu, quan tâm hơn đến chồng, sẽ ra.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.