Từ lầm lỡ trở thành trung đội trưởng

Nguyễn Ngọc Hiếu Ảnh: D.C
Nguyễn Ngọc Hiếu Ảnh: D.C
TP - Mãn hạn tù trở về, Nguyễn Ngọc Hiếu không khỏi tự ti, ngượng ngùng với bạn bè, người thân. Được sự giúp đỡ của cán bộ Đoàn khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn, Hiếu trở thành Trung đội trưởng dân quân xuất sắc.
Nguyễn Ngọc Hiếu Ảnh: D.C
Nguyễn Ngọc Hiếu. Ảnh: D.C.

Với khuôn mặt hiền khô, ít ai biết Hiếu từng vấp ngã. Cuối năm 2003, do bị bạn bè rủ rê, Hiếu tham gia nhóm đi ăn trộm lấy tiền nướng vào các cuộc vui. Một lần cạy cửa hàng xóm, Hiếu bị bắt, tòa xử tù 6 tháng.

Hiếu tâm sự: “Khi rời trại giam, điều đầu tiên tôi làm là xin lỗi bố mẹ, thầy cô. Người của Đoàn thanh niên khu phố hằng đêm đến chơi, vận động tham gia hoạt động văn hóa- thể thao. Thấy tôi thực sự hối cải, nhiệt tình với phong trào, chính quyền, đoàn thể giao cho tôi chức chi hội trưởng thanh niên khu An Ninh, giao tổ chức sinh hoạt hè cho ĐVTN nhi đồng”.

Tháng 3-2005, Hiếu tham gia tổ dân quân tự vệ, được xếp loại xuất sắc. Vượt qua mặc cảm, Hiếu xin học tiếp lớp 11 và đã tốt nghiệp THPT loại khá năm 2008.

Trung đội dân quân khu An Ninh do Hiếu làm Trung đội trưởng năm nào cũng đạt hạng nhất, nhì trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Năm 2010, Hiếu làm Phó bí thư chi đoàn thị trấn Hữu Lũng, được giới thiệu kết nạp Đảng.

Anh Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, cho biết: “Tấm gương vượt qua lỗi lầm, biết vươn lên, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương của Nguyễn Ngọc Hiếu rất đáng trân trọng. Mới đây, Hiếu đại diện cho tuổi trẻ Lạng Sơn tham gia Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG