Từ tấm lòng đến những dự án thiết thực

Nguyễn Huy Thái (ngồi, áo phông sao) trong chương trình ca nhạc quyên góp quỹ từ thiện.
Nguyễn Huy Thái (ngồi, áo phông sao) trong chương trình ca nhạc quyên góp quỹ từ thiện.
TP - Để dành thời gian cho các chương trình thiện nguyện, Nguyễn Huy Thái, sinh năm 1986, chủ nhiệm CLB tình nguyện Bắc Trung Nam từng phải hy sinh công việc đáng mơ ước để đi chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời kém may mắn.

Nối vòng tay lớn


Thái tham gia tình nguyện từ thời sinh viên. Năm 2008, Thái ra trường về quê Thanh Hóa làm việc trong ngành Bưu chính Viễn thông. Bận rộn với công việc nhưng Thái vẫn thực hiện niềm đam mê thiện nguyện.

Trong vai trò là chủ nhiệm CLB tình nguyện Hòa Bình Xanh Thanh Hóa, Thái tổ chức hàng loạt chương trình tình nguyện hướng về đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa. Có những chương trình, Thái cùng các thành viên CLB ăn ở hàng tuần cùng bà con dân tộc thiểu số ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) để cùng trải nghiệm và chia sẻ với người dân. 

“Có những vùng chúng tôi đến không có điện, nước, đường phải đi theo các lối mòn. Muốn có nước dùng, hằng ngày chúng tôi phải ra suối cõng nước về. Chắt chiu, cả ngày mỗi người chỉ được dùng một chậu nước bé”, Thái kể. 

Có những câu chuyện khiến cậu bị ám ảnh. Đó là lần tặng một trường tiểu học ở huyện Bá Thước một cái trống, thầy hiệu trưởng ngậm ngùi: “Cái trống này chỉ đánh một lần vào ngày khai giảng năm học. Còn cả năm hầu như không dùng đến, vì học sinh bỏ học nhiều quá”. 

Những điều đó khiến Thái day dứt, trăn trở nhiều. Trong vai trò thủ lĩnh tình nguyện, Thái không quản ngại vất vả ngày đêm, đi xin tài trợ, thậm chí bỏ tiền túi tổ chức các chương trình. Có lần trên đường tình nguyện, cậu bị ngã gãy tay nhưng sợ ảnh hưởng tâm lý các thành viên, Thái giấu kín, khi chương trình kết thúc rồi mọi người mới biết.

Mong ước kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm ở quy mô lớn, Thái quyết định ra Hà Nội làm việc. Tại đây, Thái kết nối với các đội, nhóm tình nguyện tổ chức nhiều chương trình tình nguyện quy mô lớn không chỉ ở Thanh Hóa mà còn ở Sơn La, Yên Bái, Hà Giang…

Thiết thực hơn

Thái kể, chương trình thiện nguyện đầu tiên khi cậu trở lại Hà Nội là chương trình trung thu cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi T.Ư. 

“Chương trình đó cho chúng tôi có rất nhiều cảm xúc. Hầu hết các bé đều bị bệnh nặng nhưng khi chúng tôi tổ chức chương trình, các em dường như quên hết bệnh tật cười reo với ánh mắt trong trẻo. Niềm vui của các em khiến chúng tôi hạnh phúc. Các bé đã tiếp thêm động lực để chúng tôi bước tiếp trên con đường thiện nguyện”, Thái tâm sự. 

Thái cùng các thành viên trong CLB của mình đã kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều bệnh nhi. Trong đó, có bệnh nhi Minh Nhật bị bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ nghèo không có tiền chạy chữa cho con. Thái đã kêu gọi một số nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ cho Minh Nhật điều trị mà còn phẫu thuật tim thành công với chi phí hơn 100 triệu đồng. 

Thái đang là chủ nhiệm CLB tình nguyện Bắc Trung Nam. Hiện, CLB đang thực hiện 2 dự án lớn: Trồng cây chùm ngây và nước sạch cho đồng bào xã Hát Lót, Mai Sơn (Sơn La). 

Thái chia sẻ, theo các tài liệu nghiên cứu khoa học cây chùm ngây có giá trị dinh dưỡng rất cao, 2 lạng lá tươi chùm ngây cung cấp canxi tương đương với 4 cốc sữa, cung cấp vitamin C tương đương 7 quả cam.

Ngoài ra, hạt cây chùm ngây có tác dụng lọc nước tốt, kể cả khuẩn ecoli. “Trẻ em vùng cao thường thiếu dinh dưỡng, chúng tôi dự định sẽ trồng cây chùm ngây này ở một số điểm trường nội trú để góp phần cải thiện bữa ăn cho các cháu”, Thái chia sẻ. Thái và các thành viên trong nhóm đã ươm mầm thành công hạt giống cây này.

“Chương trình đó cho chúng tôi có rất nhiều cảm xúc. Hầu hết các bé đều bị bệnh nặng nhưng khi chúng tôi tổ chức chương trình, các em dường như quên hết bệnh tật cười reo với ánh mắt trong trẻo. Niềm vui của các em khiến chúng tôi hạnh phúc. Các bé đã tiếp thêm động lực để chúng tôi bước tiếp trên con đường thiện nguyện”. 

Nguyễn Huy Thái

Thời gian này, Thái cũng đang tất bật cho dự án nước sạch lọc bằng than hoạt tính. Dự án này nhằm giúp bà con ở Mai Sơn, Sơn La có nguồn nước sạch dùng, bởi người dân nơi đây đang phải cõng nước suối về dùng không đảm bảo vệ sinh.

Chia sẻ về quan điểm làm tình nguyện của mình, Thái nói: “Phong trào tình nguyện của các bạn trẻ rất sôi nổi nhưng nhiều chương trình còn mang tính bề nổi. Tôi chỉ muốn tổ chức những chương trình mang tính bền vững, có tác dụng đổi thay cuộc sống, nhận thức của người dân, chứ không muốn tổ chức một chương trình rình rang lên tặng một ít món quà rồi về”.

Hiện Thái đã tìm được việc mới ở Hà Nội lương đủ trang trải cuộc sống và yên tâm cống hiến cho hoạt động tình nguyện của mình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.