Tuổi trẻ tri ân với lịch sử đất nước qua từng trang viết

Tuổi trẻ tri ân với lịch sử đất nước qua từng trang viết
Đêm 29/8, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm nước CHXHCN Việt Nam” đã được tổ chức.
Tuổi trẻ tri ân với lịch sử đất nước qua từng trang viết ảnh 1
Đ/C Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban TTVH TW - trao giải nhất cá nhân cho bạn Trần Thị Thu Hương                          

Điều ấn tượng nhất của cuộc thi là trong số gần 12 triệu bài dự thi, bài của thế hệ trẻ chiếm số lượng lớn; hơn thế, người đạt giải nhất là một nữ đoàn viên. Công trình dự thi ấn tượng đặc biệt là sản phẩm tập thể của Đoàn trường ĐH Ngoại thương HN.

Đó là sự tri ân của tuổi trẻ hôm nay với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Nữ đoàn viên giành giải nhất 

2 năm công tác (2003 - 2005) ở Cty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Việt Nam (Cavico), Trần Thị Thu Hương đã từng giành giải nhì thành phố Hà Nội trong cuộc thi “75 năm thành lập ĐCS Việt Nam”. Hương trở thành niềm hy vọng của Cavico và khi được Cty đặt niềm tin, người đẹp này đã dồn sức làm bài thi “Tìm hiểu 60 năm nước CHXHCN Việt Nam”, vượt lên hàng triệu thí sinh để đoạt giải.

Nhìn Thu Hương trẻ trung, rực rỡ như một hoa khôi vừa rời giảng đường không ai có thể nghĩ cô đã có 6 - 7 năm vật lộn với nhiều công việc như phóng viên, nhân viên kinh doanh.

Tốt nghiệp khoa Tâm lý (ĐH KHXH&NV Hà Nội) từ năm 1999, cô gái sinh ra và lớn lên ở đất Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) đã từng cộng tác với 5 cơ quan báo chí, Cty cổ phần... để kiếm sống. Năm 2003, Hương được nhận vào làm tại phòng Chính trị - Xã hội và công tác Đảng của Cty Cavico, đúng với mong ước của cô.

Thấy Hương rất chăm chỉ và tích cực tham gia những cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, về Đảng, và chỉ trong 2 năm Hương đã đoạt được 2 giải thưởng cấp thành phố, lãnh đạo Cavico đã tạo mọi điều kiện để Hương dồn sức cho bài dự thi “Tìm hiểu 60 năm nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo ông Phạm Đình Giang - Phó Bí thư Đảng bộ Cavico - trong khi một bộ phận trong giới trẻ tỏ ra xa rời và thiếu kiến thức lịch sử thì đối với Cavico, cuộc thi này là đợt sinh hoạt chính trị lý thú và bổ ích cho thanh niên. Tổ chức Đoàn đã phát động tới 100% ĐVTN tham gia và đã tiến hành chấm thi, trao giải.

Tuổi trẻ tri ân với lịch sử đất nước qua từng trang viết ảnh 2

Nguyên Tổng Bí thư  TW Đảng Lê Khả Phiêu đọc bài dự thi của Thu Hương                                  Ảnh: P.T.T

Gặp Hương trong những ngày khá bận rộn, chuẩn bị cho lễ nhận giải cùng lúc với lời mời tham dự chương trình Theo dòng lịch sử của Đài Truyền hình Việt Nam, cô hoa khôi của Cavico hào hứng kể: “Nếu không có sự say mê thì khi đọc 10 câu hỏi, chắc hẳn nhiều người sẽ nản lòng.

Nhưng với tôi, cơ hội tham gia cuộc thi là điều quý giá, thật hồi hộp. Làm xong câu 1, lại hứng thú làm tiếp câu 2... Niềm vui nối tiếp nhau khi đắm mình trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc đã cuốn hút tôi tới khi hoàn thành bài dự thi”.

Mặc dù được cơ quan thu xếp cho nghỉ phép để hoàn thiện bài thi, nhưng Hương vẫn đi làm đều đặn. “Vì thế mà đêm nào tôi cũng thức tới 3 - 4 giờ sáng đấy. Khi hoàn thành bài dự thi, tôi thực sự không tin vào mắt khi soi gương thấy một khuôn mặt hốc hác. Chỉ trong có 2 tháng mà sút tới...3kg, mắt thâm quầng” - Thu Hương nhớ lại.

Trong suốt 2 tháng, ngày thư viện, chiều chiều lang thang trên những vỉa hè bán sách báo cũ, tối lướt web cho tới mờ sáng, Hương đã thu thập được khá nhiều tư liệu quý giá phục vụ cho bài viết.

Bài dự thi của Hương gây sự chú ý đặc biệt của Ban giám khảo không chỉ ở hơn 600 trang, nặng tới 17,5kg với nội dung đầy đủ, sâu sắc, mà còn được dịch ra 2 thứ ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếng Anh.

Điều đặc biệt hơn, Hương đã dành hơn 100 trang phụ lục để diễn đạt những đặc trưng của 64 tỉnh, thành trên cả nước bằng tư liệu, con số và hàng trăm bức ảnh màu.

Tới thăm Cty Cavico hôm 16/8, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dành phần lớn thời gian trò chuyện với giới trẻ, ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới “niềm tự hào” của Cavico, đó là bài dự thi mà Thu Hương vừa hoàn thành và gửi tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Hương kể lại với niềm tự hào đặc biệt: “Bác Lê Khả Phiêu cho biết bác chưa từng nhìn thấy bài thi nào công phu như vậy và ví đó là “đỉnh cao của tâm huyết, của sự tri ân với lịch sử dân tộc”, nó lại càng có ý nghĩa hơn khi tác giả của nó là cô gái trẻ đang là đoàn viên TNCS HCM...” 

Và “Công trình Guinness” Việt Nam

“Công trình dự thi” của Đoàn trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội) – Công trình được ghi vào kỷ lục “Những chuyện lạ VN” - được TP Hà Nội trao giải đặc biệt, giành tấm vé hạng nhất vào chung kết cuộc thi cấp toàn quốc.

Để tăng sức truyền tải 10 câu trả lời và nhiều nội dung phong phú của bài viết, anh Nguyễn Thanh An - Bí thư Đoàn trường và nhóm sinh viên được giao thực hiện đã nghĩ đến cách biểu hiện qua hình thức sáng tạo độc đáo có một không hai đó là biến bài thi thành một “công trình dự thi” đồ sộ.

Ngay mặt trước của “công trình dự thi” gắn hình Quốc huy bán kính 1,7 m, mặt sau in hình trống đồng Đông Sơn đường kính 1,5 m, dày 0,5 m. Chiều cao công trình lên tới 2,5 m và trọng lượng cũng đạt gần 200 kg! Mặt Quốc huy chính là cánh cửa công trình gắn bản lề thép cỡ lớn mà khi mở rạng rỡ cả bìa 2 là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên trong khối hình tròn là 2 cuốn đáp án in trên khổ giấy A1, 300 trang cho mỗi quyển in màu thể hiện bằng tiếng Việt phông chữ thư pháp và tiếng Anh. 10 bài thơ giàu xúc cảm về quê hương đất nước được giới thiệu gồm cả phần phân tích, bình giảng.

Phụ lục của công trình dự thi gồm hơn 500 bức ảnh chọn lọc về chủ đề Đảng, Bác Hồ, tuổi trẻ, đất nước, những năm tháng oanh liệt thời chiến tranh và xây dựng đất nước thời bình. Để phục vụ cả người khiếm thị, các nội dung của bài thi còn được thu vào 16 đĩa CD và sử dụng được ngay nhờ hệ thống âm thanh hiện đại gắn kèm.

MỚI - NÓNG