Ước mơ của bé trai bị bố tẩm xăng đốt biến dạng mặt

Không chỉ là một học sinh xuất sắc, Linh còn tỏ ra chững chạc hơn khi mẹ sinh em bé. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing
Không chỉ là một học sinh xuất sắc, Linh còn tỏ ra chững chạc hơn khi mẹ sinh em bé. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing
“Ông ấy có công sinh thành nên cháu sẽ không oán giận. Cháu sẽ học thật giỏi, phấn đấu thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ cứu người”, Linh dõng dạc nói.

Tròn ba năm rưỡi sau vụ việc Vũ Văn Quang (34 tuổi, trú xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tẩm xăng thiêu sống con trai Vũ Quốc Linh (lúc bấy giờ mới 3 tuổi), người dân xã này vẫn chưa vơi nỗi kinh hoàng.

Tạm gác lại nỗi bất hạnh, Linh bây giờ đã lên 7 tuổi. Bị ngọn lửa bao trùm toàn thân khiến nhiều phần cơ thể bé trai không còn được lành lặn như xưa. Ôm đứa con trai đầu vào lòng, đôi mắt chị Lê Thị Hà (mẹ Linh) ngấn lệ khi kể lại câu chuyện dẫn đến thảm kịch đau lòng.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan rã, chị Hà gặp Vũ Văn Quang - người đàn ông cũng đã qua một đời vợ. Hay tin Quang bị vợ cũ bỏ vì tính cách vũ phu, người thân ra sức can ngăn chị Hà.

Trong khi đó, biết Hà là người phụ nữ tốt nết, Quang tìm mọi cách gạ gẫm. Cuối cùng, chị Hà đồng ý đi bước nữa.

Không lâu sau đám cưới, Quang không chỉ bộc lộ bản tính vũ phu mà còn sa vào cờ bạc. Bao nhiêu tài sản trong nhà lần lượt bị bán lấy tiền ném vào cuộc vui. Dù được vợ sinh cho đứa con trai kháu khỉnh (là bé Vũ Quốc Linh) nhưng ông bố không tỉnh ngộ.

Kể lại giây phút đứa con trai bé bỏng bị chồng cũ đốt, chị Hà chưa hết căm phẫn. Sau một thời gian vợ chồng ly thân, chị về sống với bố mẹ đẻ ở xã Tế Thắng (Nông Cống). Cho rằng vợ phản bội nên Quang nảy sinh ý định trả thù.

Một buổi sáng cuối tháng 4/2011, hắn chở Linh và mang theo một can xăng tới nhà bố mẹ vợ bắt Hà về. Không thấy vợ đâu, gã đàn ông 34 tuổi bất ngờ đổ cả can xăng lên đầu bé Linh và châm lửa đốt. Thấy con trai chìm trong lửa tỏa mùi khét lẹt, thủ phạm dửng dưng bỏ mặc nạn nhân và trốn khỏi hiện trường.

Bé Linh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Song, cơ thể cháu không thể lành lặn như trước. Khuôn mặt bị biến dạng, những vết thương nham nhở khắp mình, những ngón tay bị cháy gần hết.

Để tránh đứa trẻ bị ám ảnh vụ việc, mẹ nạn nhân quyết định dời đến xã bên (xã Tế Tân) mua đất, định cư lâu dài.

Nhiều năm sau vụ việc ám ảnh, chị Hà vẫn ở vậy để nuôi con. Cánh mày râu trong làng không ít người ngỏ lời với người mẹ trẻ nhưng chị quyết không đồng ý.

Giữa năm 2014, trong tổ thợ được chị thuê đến xây nhà, anh Lang Văn Hội (31 tuổi, quê Thọ Xuân) có tiếng hiền lành, chăm chỉ. Biết hoàn cảnh mẹ con chị Hà, anh Hội đã đem lòng thương yêu.

Dù đang trai tân, anh Hội không ít lần bị người tình trong mộng từ chối. Kiên trì bám đuổi suốt một thời gian dài, chàng trai cuối cùng cũng chinh phục được trái tim chị Hà.

“Sau cuộc tình với Quang kết thúc trong sự cay đắng tột cùng, tôi đã tự nhủ sẽ không đến với ai nữa. Việc đến với anh Hội có lẽ do số phận”, chị Hà tâm sự. Cặp tân lang, tân nương vừa sinh được đứa con trai mới ít tuần tuổi.

Gạt dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt, chị Hà mừng tủi: "Anh Hội rất yêu thương cháu Linh, coi nó như con ruột".

Cũng từ ngày mẹ sinh em bé, Linh tỏ ra chững chạc hơn. Sau mỗi buổi lên trường, người anh nhỏ tuổi đã biết thay mẹ trông em.

“Chưa đến 7 tuổi nhưng Linh đã biết ru em, nịnh em trai không quấy khóc. Nhiều người bắt gặp cảnh đó đã không kiềm chế cảm xúc”, bà Nhị - bà ngoại bé Linh kể.

Ước mơ của bé trai bị bố tẩm xăng đốt biến dạng mặt ảnh 1 Sau khi bị bố đổ xăng thiêu đốt, tất cả tóc, mang tai, các ngón tay Linh đều bị cháy hoàn toàn. Các bác sĩ đã phải lấy thịt người mẹ cấy vào tạo ngón tay giả cho bé. Dù vậy, Linh viết chữ rất đẹp, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing

Không chỉ là đứa con ngoan ngoãn, Linh còn là học sinh học giỏi của trường tiểu học Tế Tân. Trước khi bước vào lớp 1, bé Linh chỉ được học ba tháng ở cấp bậc mầm non. Gia đình dành phần lớn thời gian còn lại để đưa bé ra nước ngoài điều trị.

Chia sẻ về cậu học trò nhỏ, cô Minh (giáo viên chủ nhiệm của Linh) cho hay, khi mới nhận lời để cháu vào lớp 1, nhà trường lo lực học của em không theo được bạn bè. Vào lớp, Linh được xếp ngồi bàn đầu.

Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng học, Linh đã hòa nhập môi trường mới, chứng tỏ học lực đứng tốp đầu trong lớp. “Cháu cư xử rất ngoan và tự tin. Nhiều bài toán, bài đọc khó Linh đều thực hiện được. Thành tích học tập của linh hơn hẳn các bạn đồng lứa”, cô giáo Minh nói.

Ước mơ của bé trai bị bố tẩm xăng đốt biến dạng mặt ảnh 2 Ban giám hiệu trường Tiểu học Tế Tân luôn răn dạy các học sinh bình thường, không kỳ thị xa lánh bé Linh. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Linh dõng dạc cho biết, sau này cháu muốn được gặp lại bố và sẽ học thật tốt để thực hiện ước mơ thành bác sĩ. “Dù sao ông ấy cũng có công sinh thành nên cháu sẽ không oán giận bố đâu. Cháu sẽ học thật giỏi, phấn đấu thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ cứu người”, Linh nói.

Gạt nước mắt sau câu nói của con, chị Hà cho biết, dù rất hận chồng cũ song chị sẽ dạy Linh biết cách yêu thương con người, không thù hận bậc sinh thành.

“Tôi hy vọng con trai sau này lớn lên không bị ám ảnh bởi sự thù hận và trở thành chàng trai vị tha, biết yêu thương”, chị Hà trải lòng.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG