Ước mơ của một “Sao tháng giêng”

Vũ Trung Hiền tặng quà cho các bạn khuyết tật. Ảnh nhân vật cung cấp.
Vũ Trung Hiền tặng quà cho các bạn khuyết tật. Ảnh nhân vật cung cấp.
TP - Vũ Trung Hiền, sinh viên Khoa Xã hội học - ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, bị khuyết tật sau tai nạn giao thông. Học giỏi, tập trung nghiên cứu khoa học liên quan người khuyết tật, làm thiện nguyện thường xuyên, Hiền được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu “Sao tháng giêng”.

Vượt lên chính mình

Năm 2005, trong một lần đi chơi cùng bố, Hiền bị tai nạn xe máy dẫn tới thoái hóa khớp cổ xương đùi trái. Bệnh nặng gây biến chứng, một bên chân của Hiền thấp hơn bên còn lại 5cm. Năm 2010, Hiền phải trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn để thay khớp nhân tạo. Đến nay, đôi chân đã phục hồi được 80% nhưng đôi khi vẫn đau đớn và di chuyển khó khăn.

Từng 2 năm theo học Trường Cao đẳng Kinh tế, vì đôi chân khiếm khuyết nên Hiền luôn tự ti, sống khép kín với mọi người. Là người trong cuộc, anh thấu hiểu những khó khăn mà hàng triệu người khuyết tật đang gặp phải. Điều đó đã thôi thúc anh cần làm điều gì đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. “Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định không học trường kinh tế nữa mà ôn thi lại chuyên ngành Công tác xã hội, Khoa Xã hội học (Trường ĐH KHXH&NV) vì ra trường có thể làm được các công việc giúp đỡ người yếu thế”, Hiền tâm sự.

Thi đậu đại học, Hiền được bầu làm lớp trưởng K56 Công tác xã hội. Năm học 2012-2013, Hiền nhận được giấy khen “Sinh viên có thành tích trong công tác Lớp-Đoàn-Hội”. Năm thứ 2, Hiền tham gia câu lạc bộ (CLB) Hoa Đá (CLB dành cho sinh viên khuyết tật, Trường ĐH KHXH&NV). Với sự nhiệt huyết, năng nổ, Hiền nhanh chóng được các thành viên tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB. Anh cùng với thành viên khác tổ chức nhiều hoạt động hướng tới sinh viên khuyết tật trong và ngoài trường.

“Mình có một ước mơ cháy bỏng là trở thành một nhà công tác xã hội giỏi. Có thể thành lập và duy trì một trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn như người khuyết tật, trẻ mồ côi, người vô gia cư…”.

Vũ Trung Hiền - Sinh viên ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Cùng các bạn trong CLB, Hiền tham gia các chương trình tình nguyện, quyên góp hướng tới những người khuyết tật khác như: chương trình tình nguyện đến nhà tình thương Hương La, tình nguyện ở làng Phong Quả Cảm (tỉnh Bắc Ninh)… Không chỉ làm tốt vai trò Chủ nhiệm CLB Hoa Đá, Hiền còn là một trong những tình nguyện viên tham gia lớp học Hy vọng ở Bệnh viện Nhi Trung ương sớm nhất. Anh là trưởng một nhóm gồm 24 bạn đến tình nguyện tại lớp học vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 9h–11h; buổi chiều từ 14h–16h).

Đam mê thiện nguyện, nhưng Hiền luôn sắp xếp công việc hợp lý để không ảnh hưởng đến học tập. Đang là sinh viên năm cuối Khoa Công tác xã hội, trong 3 năm học đại học, kết quả học tập của Hiền luôn đạt loại xuất sắc. Anh đã giành được học bổng loại xuất sắc của nhà trường, học bổng do Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) tài trợ...

Nghiên cứu khoa học hướng về người khuyết tật

Không những học tập xuất sắc, Hiền còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Những đề tài nghiên cứu khoa học của Hiền đều xoay quanh người khuyết tật. Hiền và các bạn trong nhóm nghiên cứu từng đạt giải nhất “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội” với đề tài “Biện hộ thực hiện chính sách xây dựng công trình công cộng phù hợp với người khuyết tật vận động dựa vào cộng đồng”. Trước đó, anh đạt giải 3 cấp trường với đề tài khoa học “Dịch vụ công tác xã hội dành cho người khuyết tật vận động quận Hai Bà Trưng”.

Theo Hiền, quá trình tham gia tình nguyện, giúp đỡ người khuyết tật là cảm hứng cho những đề tài nghiên cứu khoa học. Vì thế, đề tài nghiên cứu của Hiền có ứng dụng cao vào cuộc sống. “Mình có một ước mơ chảy bỏng là trở thành một nhà công tác xã hội giỏi. Có thể thành lập và duy trì một trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn như người khuyết tật, trẻ mồ côi, người vô gia cư…”, anh chia sẻ.

Thầy Trần Bách Hiếu, Bí thư Đoàn trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết, Hiền là một sinh viên đặc biệt, luôn cố gắng vượt qua những khó khăn, khiếm khuyết của bản thân để giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Làm Chủ nhiệm CLB Hoa Đá, Hiền đã truyền thêm động lực để các bạn khuyết tật trong CLB vươn lên hòa nhập cộng đồng. “Tích cực tham gia công tác thiện nguyện, nhưng Hiền luôn đạt thành tích cao trong học tập, giành nhiều học bổng, là gương mặt trẻ tiêu biểu của trường và của ĐH Quốc gia Hà Nội”, thầy Hiếu nói.

MỚI - NÓNG