Valentine thời @

Valentine thời @
TP - Quán cà phê yên tĩnh, lãng mạn, điểm vui chơi là điểm hẹn của những kẻ đang yêu... Và từ ngày thứ văn hóa ngoại nhập này tràn vào Việt Nam, ngày lễ tình yêu đã không còn là “độc quyền” của riêng các cặp đôi trẻ tuổi…
Valentine thời @ ảnh 1
Lãng mãn và sự quan tâm đến nhau là điều không thể thiếu trong ngày Lễ Tình yêu                                    Ảnh: Hồng Vĩnh

Không chỉ có Sôcôla và hoa hồng!

Ngày Lễ hội tình yêu, các cửa hàng bán hoa mọc lên nhiều hơn, người tới mua đông hơn, đường phố Hà Nội thêm đáng yêu nhờ những trái bóng bay, những họa tiết hình trái tim, hình đôi môi được trang trí trong các cửa hiệu, nhà hàng, nhắc nhở  những kẻ đang yêu tìm về bên nhau. Mỗi năm dịch vụ tặng quà Valentine càng phong phú.

Trần Hùng (SV ĐHKHXH & NV HN) chăm chú ngồi trước máy vi tính, hoá ra anh chàng đang vào mạng tìm quà tặng cho người yêu. Trần Hùng giới thiệu với chúng tôi một vài địa chỉ: “www.vinagifts.net; www.vietmark.com; www.vneshop.com

Dạo qua những địa chỉ này bạn sẽ tìm được những món quà mình yêu thích để tặng “người ấy”. Nhiều chàng lại kỳ công “đầu tư” soạn tin nhắn thật “độc” hoặc nhờ dịch vụ gửi một bản nhạc thật lãng mạn cho người trong mộng.

Trong Nhà sách Tiền Phong 175 Nguyễn Thái Học, chúng tôi thấy một bạn nam đang cầm một cuốn thơ tình, ngó vào trang sách bạn đang xem, những con chữ hiện ra: “Tôi yêu em đến nay chừng có thể - Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai…”.

“Bạn định làm gì với cuốn thơ này?”. Bạn nam (muốn giấu tên) trả lời ngượng ngập: “Em định tặng bạn gái của mình nhân ngày 14/2”.  Gương mặt bừng đỏ của anh chàng mách cho chúng tôi biết: đây là người mới yêu lần đầu hoặc mới đang trong giai đoạn “tơ vương”.

Đi đâu trong ngày lễ tình yêu là câu hỏi chiếm không ít thời gian của những cặp tình nhân. Năm nay Valentine không rơi vào ngày nghỉ nên kế hoạch đưa nhau “chạy trốn” khỏi sự tấp nập, ồn ã của thành phố xem chừng khó thực hiện.

Những quán cà phê sẽ ăn khách. Nguyễn Minh Nguyệt (SV năm thứ 2, ĐHSP HN) tiết lộ: “Valentine năm nào cũng nườm nượp thanh niên từ lúc 7 giờ tối. Chẳng dại gì đi lại trong những ngày ấy.

Thêm vào đó, tuần vài lần đi chơi, chủ yếu là “mua đường”, không lẽ Valentine lại cũng thế? Mình và bạn trai đang học ĐHXD đã thống nhất sẽ đến cafe Mai (Hàng Bông) ngồi.

Đó là địa điểm lần đầu tiên chúng mình gặp nhau”. Hoàng Ánh (SV năm thứ 3, Khoa Kinh tế, ĐH QG) cho biết: Chúng mình thích những quán cà phê có không gian riêng tư, tĩnh lặng và yên bình như Intello cafe (Cà phê sách - 59 Văn Miếu- Hà Nội) chẳng hạn”. 

Khi yêu sự tưởng tượng của con người vô cùng phong phú. Đây là “kịch bản” để Quách Văn Thành (phòng 105 - KTX ĐH Luật) chào đón Valentine: “Năm nào mình cũng tặng hoa và sôcôla cho cô ấy, năm nay mình sẽ làm cho cô ấy bất ngờ, tắt di động cả ngày, đến khi nàng gần như là “tuyệt vọng”, mình sẽ xuất hiện với một CD do chính mình “đạo diễn” toàn những ca khúc 2 đứa yêu thích. Rồi dẫn nàng đến một quán cafe nào đó nghe nhạc. Đảm bảo nàng sẽ cảm động đến… chảy nước mắt”.

Còn Lê Tuấn Anh (SV ĐH KTQD) lại muốn tặng người yêu một ngày… “lăn” vào bếp: “Năm nào cô ấy cũng chủ động tặng quà cho mình trước. Thường là áo đôi, bọn mình đã có đến 3 đôi áo rồi đấy! Còn mình, như mọi năm, sẽ trổ tài nấu ăn để chiều nàng”.

Diệu Linh (ĐHKHXH & NV) lại muốn hai người cùng thưởng thức ca nhạc bên nhau: “Mình đã mua cặp vé xem ca nhạc rồi. Chương trình “Hát lời tình yêu” có sự tham gia của nhiều “sao” lắm”. Anh Nguyễn, một họa sỹ trẻ mới du học ở Singapore trở về, định dành cho “một nửa” hiện đang du học nước ngoài món quà đặc biệt: “Mình sẽ bay sang với nàng”.

Đến bây giờ anh vẫn giữ chiếc áo mua ở Singapore trong ngày lễ tình yêu, có dòng chữ tiếng Anh: “Mỗi ngày trong năm sẽ là một Valentine”. 

Với bạn trẻ, quà tặng trong ngày lễ tình yêu thường không nặng giá trị vật chất mà đề cao giá trị tinh thần hơn. Những địa chỉ và món hàng phục vụ Valentine được nhiều bạn trẻ tìm đến: Thiệp chúc mừng (68 Phố Huế); Thú nhồi bông (Lương Văn Can); mặt dây chuyền đôi (146 Nguyễn Thái Học)… Nguyên Lê (lớp 12, THPT Trần Hưng Đạo) khẳng định một cách tự tin: “Chỉ với cánh hoa hồng, lá măng, giấy màu, bút nhũ mình đã hoàn thành thiệp handmade đầu tay với bài thơ dành riêng cho người ấy”.

Còn Phạm Vũ Anh (VietNam Airline) thì: “Tôi đã đi làm, tiền để mua một món quà giá trị cho cô ấy không phải là khó. Nhưng tôi thường tặng những món quà giá trị vào những ngày bình thường, còn ngày đặc biệt mình lại muốn món quà giản dị.

Mình đã gửi logo và nhạc chuông, hẹn ngày giờ đặc biệt chuyển đến di động của nàng”. Tiến Thành (SKĐA) lại bí mật cùng nhóm bạn thân là thành viên một ban nhạc sinh viên, đến trước lan can nhà người yêu vào lúc 7h sáng và tặng nàng (cùng… hàng xóm) bản nhạc “Cung đàn tình yêu”: “Em đến cho đời tươi sáng, đến với tôi hỡi người yêu dấu”.

Valentine thời @ ảnh 2
Các bạn trẻ đến Nhà sách Tiền Phong 175 Nguyễn Thái Học chọn quà kỷ niệm cho ngày Valentine.          Ảnh: Hồng Vĩnh

Valentine: Đừng nghĩ chỉ dành cho người trẻ

Thời điểm quan trọng nhất của ngày Lễ tình yêu là đêm. Nhưng không phải đôi uyên ương nào cũng được gần nhau trong thời điểm này. Chúng tôi đến Nhà hàng Classic (35 B Lý Thường Kiệt- Hà Nội), đội ngũ nhân viên phục vụ ở đây còn rất trẻ, họ đang trong tâm trạng náo nức.

Nhân viên tên Hằng cười rõ tươi: “Ngày mai em làm ca sáng. Từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là xong. Tối được đi chơi với người yêu rồi”. Nhưng sẽ có không ít nhân viên trẻ phục vụ ở Classic (cũng như của nhiều nhà hàng khác nữa) sẽ đón một đêm Valentine trong bận rộn, vắng người thương.

Nam nhân viên tên Thức, năm nay 27 tuổi, chưa có người yêu bảo rằng: “Mình đang định xin làm ca tối, để tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn đang yêu”. “Chưa tìm thấy “một nửa” vậy bạn sẽ làm gì trong Valentine?”, chúng tôi hỏi Thức.

“Ban ngày rảnh rỗi mình sẽ tranh thủ đến chơi với một vài người bạn gái. Những cô nàng xinh xinh, nhiều “cây si” thì mình không đến đâu, vì họ đã có người khác quan tâm. Mình chỉ tặng hoa cho những bạn gái cô đơn như mình, để người ta khỏi tủi thân trong dịp này”.

Trước Valentine vài ngày Thức đã gửi tin nhắn cho một số bạn bè chưa có đôi với lời chúc: “Chúc Valentine năm sau chúng mình sẽ hết “một mình”.  Phải chăng Valentine là một dịp để những người chưa yêu có cơ hội quan tâm tới những người xung quanh?

“Lập gia đình rồi chẳng lẽ không còn Valentine nữa à? Tôi vẫn hồi hộp lắm”- Chị Dương Mai Liên, 28 tuổi, Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá Thăng Long nói. “Valentine của người đã xây dựng gia đình có khác với người đang yêu không?”- Chúng tôi hỏi chị. “Khác chút xíu. Bây giờ chúng tôi thiết thực hơn. Thay vì tặng hoa hồng và sôcôla tôi muốn năm nay anh sẽ tặng tôi hoa hồng và một cái áo”.

 “Còn điều gì trong ngày Valentine chị ao ước sẽ không thay đổi?”. “Là tình yêu. Đương nhiên rồi. Tôi ước mong sẽ được sống cùng anh ấy tới ngày đầu bạc răng long”.

Trong cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân- Hà Nội), một người đàn ông đứng tuổi đang loay hoay chọn hoa ly. Hỏi mua hoa tặng ai, người đàn ông cười: “Tặng “bà xã”. Tâm trạng chờ đón Valentine của cô con gái lớn cũng tác động lớn đến tôi. Từ năm nay tôi sẽ đón Valentine như nó”.

Khắp các nẻo đường người ta đều gặp nét mặt tươi như hoa của những người bán hoa. Chị bán hàng hoa trên phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) cười: “Tôi ước ngày nào cũng là ngày Valentine”. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.