Vợ - bạn gái cầu thủ Anh và những màn “siêu quậy”

Vợ - bạn gái cầu thủ Anh và những màn “siêu quậy”
TP - Đi mua sắm, ăn nhậu và làm dáng trước ống kính, đó là những việc làm say sưa của vợ và bạn gái đầy quyến rũ của các tuyển thủ Anh khi họ có mặt tại Đức để cổ vũ tinh thần cho các chàng trai xứ sương mù.
Vợ - bạn gái cầu thủ Anh và những màn “siêu quậy” ảnh 1
Victoria Beckham cầm đầu nhóm WAGS của ĐT Anh

Những trò khôi hài của nhóm “WAGS” (viết tắt của hai từ vợ và bạn gái) đã trở thành chủ đề kinh điển cho báo chí lá cải khai thác và thậm chí những tờ báo hàng ngày của Anh cũng không chịu tụt hậu khi họ sốt sắng “tường thuật chi tiết” những buổi nhậu thâu đêm, những chuyện cãi cọ vặt vãnh và cả cơn sốt mua sắm của đám các bà, các cô này.

Dẫn đầu là Victoria “Posh Spice” Beckham, vợ thủ quân David Beckham. ở tuổi 32, Victoria là “lão làng” nhất trong đám WAGS. Việc Victoria ra đường với chiếc quần soóc “thiếu vải” đã làm nổ ra một cuộc tranh luận rằng liệu cô có quá gầy hay không.

Các cô còn lại trong nhóm WAGS gây nhiều trò đáng chú ý hơn nhiều, đặc biệt là chạy đua về mua sắm, “thi đấu” xem ai có tửu lượng cao nhất và thậm chí còn đua nhau xem ai chi tiêu bạo tay nhất.

 “Họ đã bù khú thâu đêm, đập bể ly, gào lên những điệp khúc khàn khàn và rên rỉ những bài hát dâm ô tục tĩu”, nhật báo Tấm gương đã kêu ca sau khi chính phóng viên của họ chứng kiến cuộc nhậu của đám WAGS tại một quán bar, nơi cánh phóng viên hay tụ tập.

Báo này cho biết họ đã nhìn thấy hóa đơn thanh toán trị giá hàng nghìn bảng của nhóm WAGS với đủ loại rượu từ sâmbanh Moet, tới vốtca, Red Bull và vài ly Sambucca.

Nhưng cơn sốt mua sắm còn khủng khiếp hơn nhiều và nó đã trở thành giai thoại. Tờ Bild bán chạy nhất nước Đức cho biết một nhóm 6 người thuộc đám WAGS, trong đó có cả Posh và cô bạn gái Nancy Dellolio của HLV Sven-Goran Eriksson, đã vung tới 80.000 euro (101.000 USD) trong một giờ mua sắm tại các cửa hiệu xa xỉ ở Baden-Baden.

Chỉ trong 10 phút, nhóm 6 người này đã rút ví 4.395 euro vào giày và áo T-shirts, số tiền còn lại dành cho các sản phẩm của Dolce và Gabbana, Prada và Versace. Nhưng cùng với thời gian trôi, Baden-Baden đã trở thành Boring-Boring (Buồn tẻ - Nhàm chán), căng thẳng gia tăng và bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn giữa đám phụ nữ.

Ngôi sao nhạc pop Cheryl Tweedy, hôn thê của Ashley Cole đã trở nên gần gũi hơn với Posh và Dellolio, còn Coleen McLoughlin, người yêu của Wayne Rooney cũng đứng về phía họ.

Tờ “Tấm gương” dẫn một nguồn tin “người trong cuộc” nói: “Victoria đã quen thuộc với World Cup nhiều năm nay. Cô ấy có sự đúng mực trong khi một số người kia thậm chí không biết đánh vần lấy một từ”.

Tờ “Thời báo Chủ nhật” dẫn kết quả một cuộc khảo sát của hãng Carma, một công ty phân tích truyền thông quốc tế, cho biết đám WAGS chiếm nhiều diện tích trên mặt báo nhất.

Người đứng đầu cho đến nay là Tweedy, ca sĩ của nhóm Girls Aloud, tiếp đó là Posh và Carly Zucker bạn gái của Joe Cole. Sau Zucker là Melanie Slade, cô sinh viên bạn gái của tiền đạo tuổi teen Theo Walcott hiện chưa được chơi trận nào tại World Cup.

Cô còn được xếp trên cả McLoughlin và Abigail Clancy, người yêu của tiền đạo “sếu vườn” Peter Crouch. Ngoài nhóm WAGS còn có một nhóm khác gọi tắt là MADS gồm các ông bố và bà mẹ các cầu thủ Anh cũng hiện diện khá đông ở Đức để cổ vũ con mình.

Trong khi nhóm này được đánh giá là tương đối biết kiềm chế trong cư xử thì ông Neville Neville, thân phụ hậu vệ Gary Neville, đã để lại dấu ấn khi bị chụp ảnh đang nhảy nhót trên một chiếc ghế dài tại một CLB với nhóm WAGS đang giương cao một phiên bản Cup thế giới. 

MỚI - NÓNG