Tơ lòng

Vướng kẻ dại tình vì một câu đùa

TP - Trong chuyến đi dã ngoại cuối tuần qua, em trót trêu Đ là anh đã khiến em thầm thương trộm nhớ mấy năm trời nay rồi. Vì chỉ đùa vui nên em quên đi ngay, không ngờ anh ấy lại coi đó là một lời trao gửi nghiêm túc, cứ ra sức “tấn công” em ngày càng lộ liễu.

Em bắt đầu thấy bực bội vì những phiền toái nhưng không biết chấm dứt bằng cách nào? thuythanh79@

Vướng kẻ dại tình vì một câu đùa ảnh 1

Tự mình làm ra thì tự mình phải gánh chịu thôi. Thực ra, đầu đã là đùa thì đuôi cũng vẫn phải là đùa thôi. Hehe. Điều này có nghĩa là bạn vẫn nên giữ thái độ vui tươi mà rằng em đã đùa anh vậy thôi. Thì đúng là hơi vô duyên trớ trêu thật, nhưng phải thế thôi. Khổ thật, đúng là đang không thì vướng phải kẻ dại tình. Ặc ặc ặc.

Anh ấy gửi quà tặng em qua một người bạn và lại viết mail dặn là khi nhận được đừng viết thư cảm ơn vì có nhiều chuyện rất tế nhị. Em cảm thấy khó hiểu nên không nhận quà, người bạn kia thì ra sức thuyết phục em phải nhận, nếu không họ sẽ không biết ăn nói với anh ấy ra sao. Em nên làm thế nào đây? havan…@

Vướng kẻ dại tình vì một câu đùa ảnh 2

Hay là anh ấy đang bị phong tỏa và kiểm soát? Lực lượng nào mà quyền năng lớn đến như vậy? Người Việt ta cứ hay nể nang trước những luận điệu kiểu “không biết ăn nói với anh ấy ra sao” nên lằng nhằng vất vả. Kệ chứ, nhận quà hay không là quyền của bạn. Sao lại phải dây dưa làm chi… hazzzzzz!

Trước khi quen tôi, cô ấy là single mum. Khi chính thức yêu nhau, cô ấy đưa tôi về giới thiệu với con đây chính là người bố “đi công tác xa” lâu ngày đã trở về. Oái oăm là hiện nay chúng tôi không còn muốn ở bên nhau vì quá nhiều điều không phù hợp, nhưng con cô ấy vẫn tưởng tôi là bố cháu. Nhiều lúc vì thương đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà tôi phải qua lại với cô ấy khiến cả hai đều gượng gạo. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào… toanhp…@

Vướng kẻ dại tình vì một câu đùa ảnh 3

Cô ấy đã làm một việc rất dở gây tổn thương cho con trẻ, và gây khó xử cho cả anh và cô ấy. Đừng vẽ ra một ảo tưởng, và đừng tự tạo ra những sứ mệnh mà mình cũng như người liên quan không đương nổi. Nhưng dù sao việc cũng đã xảy ra, trước mắt anh hãy cứ quan tâm đến cháu nếu có thể, và lâu dài thì chắc vẫn phải nói cho cháu sự thật. Thôi, đã đành là hết tình với mẹ, nhưng với cháu bé thì cần còn lại chút tình người…

Trong chuyến đi dã ngoại cuối tuần qua, em trót trêu Đ là anh đã khiến em thầm thương trộm nhớ mấy năm trời nay rồi. Vì chỉ đùa vui nên em quên đi ngay, không ngờ anh ấy lại coi đó là một lời trao gửi nghiêm túc, cứ ra sức “tấn công” em ngày càng lộ liễu. Em bắt đầu thấy bực bội vì những phiền toái nhưng không biết chấm dứt bằng cách nào? thuythanh79@

Vướng kẻ dại tình vì một câu đùa ảnh 4

Tự mình làm ra thì tự mình phải gánh chịu thôi. Thực ra, đầu đã là đùa thì đuôi cũng vẫn phải là đùa thôi. Hehe. Điều này có nghĩa là bạn vẫn nên giữ thái độ vui tươi mà rằng em đã đùa anh vậy thôi. Thì đúng là hơi vô duyên trớ trêu thật, nhưng phải thế thôi. Khổ thật, đúng là đang không thì vướng phải kẻ dại tình. Ặc ặc ặc.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com 

MỚI - NÓNG