Trang đến phòng thi bằng xe cứu thương. . |
2 tuần trước, khi đến trường trung học lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để chuẩn bị đi thi đại học, Trang bị tai nạn giao thông. Do thương tích nặng (gãy chân, suy hô hấp cấp...), TS này phải điều trị tại bệnh viện ở TPHCM.
Hiện vết thương vẫn chưa lành, thể trạng rất ốm yếu nên người thân và bạn bè đều khuyên hãy tạm gác chuyện thi đại học. Thế nhưng, Trang vẫn quyết chí dự thi ngành Đông Phương học dẫu mỗi ngày mấy bận đi - về bằng xe cứu thương.
Đợt này, TS Hoàng Thị Thu Phương (18 tuổi, thường trú Di Linh, Lâm Đồng) tiếp tục đến hội đồng thi Đại học Đà Lạt trên đôi nạng gỗ. Mấy ngày trước, Phương dự thi ngành Công nghệ thông tin, còn bây giờ thi vào ngành Luật. Phương cũng bị xe tải va quẹt làm gãy chân cách đây nửa tháng.
Làm bài thi bằng miệng
Nụ cười tươi tắn nở trên gương mặt thanh tú và thông minh, ngồi trên xe lăn đến trường thi và làm bài bằng cách đọc bài cho giám thị chép, Nguyễn Thùy Chi được xem là thí sinh đặc biệt nhất của kỳ thi tuyển sinh 2010.
Thùy Chi trong phòng thi . Ảnh: Hồ Thu |
Thùy Chi, cựu học sinh trường THPT số 1 Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bị liệt tứ chi bẩm sinh. Cha mẹ chia tay khi em mới được 3 tuổi. Em sống cùng ông bà nội đã ở độ tuổi 80 từ đó đến nay.
Bị liệt tứ chi nhưng Chi không chịu đầu hàng số phận. Hằng ngày, chiếc xe lăn chở bạn đến trường. Bài giảng của thầy cô, được các bạn giúp đỡ bằng cách đặt một tờ giấy than vào giữa 2 cuốn vở và chép cho Chi một bản. Các cuộc thi thời phổ thông, Chi thường được các nhà trường ưu tiên cho thi vấn đáp.
Lần này đi thi vào ĐH, Thùy Chi cũng vào phòng thi bằng chiếc xe lăn. Trong phòng thi đặc biệt chỉ có một mình Chi là thí sinh và một giám thị đọc đề để Chi nghe. Sau đó, Chi suy nghĩ và đọc bài làm để giám thị viết vào giấy.
Toàn bộ quá trình làm bài của Thùy Chi đều được quay camera và ghi âm (trong khoảng 9 giờ đồng hồ). Khi Chi làm bài xong, giám thị đọc lại lời giải đã chép theo lời đọc của Chi và Chi điểm chỉ vào bài làm.
Ra khỏi phòng thi, Chi nói: “Đề thi môn Văn sáng nay tương đối hay, em làm được 8 trang giấy”.
Thí sinh cao 75 cm
Buổi thi môn Văn, khối D đầu tiên Ngô Thị Tiên, cao khoảng 75 cm, nặng 20kg bước chậm rãi trong sân trường điểm thi THCS Nhơn Bình (Quy Nhơn) và ngước nhìn các bạn cùng phòng với sự tự tin.
Ngô Thị Tiên. Ảnh: Việt Hương |
Anh Ngô Chí Hảo, 44 tuổi, quê ở thị trấn Phù Mỹ (Phù Mỹ - Bình Định), bố em Tiên cho biết: “Cháu bị dị tật bẩm sinh về thể hình nhưng trí tuệ hoàn toàn bình thường. Tuy không làm được nhiều việc nhà như em (người em trai 10 tuổi cùng bố dắt chị đi thi) nhưng được gia đình ưu tiên tuyệt đối cho ước mơ theo học. Từng là học sinh giỏi từ cấp tiểu học lên THPT có học lực trung bình khá, cháu vẫn luôn ấp ủ một giấc mơ vào đại học”.
Tiên vừa tốt nghiệp trường THPT Phù Mỹ I với số điểm trung bình khá. Bố và em trai 10 tuổi dẫn chị lên thành phố đi thi với niềm tự hào. Nhìn thấy thí sinh tí hon Ngô Thị Tiên bước lên xe, ai cũng thán phục với cái nhìn đầy thiện cảm.
Thí sinh Tiên tâm sự: “Em có một cái nghề cho bản thân và được mọi người khuyến khích. Chỉ chừng đấy cũng đủ lý do cho em vượt qua mặc cảm, vượt qua số phận để được sống như mọi người bình thường”.
Gắng không nổi
Một thí sinh nữ mắc sốt xuất huyết nặng nhưng cố đến trường để thi môn đầu tiên đợt 2 trong thời tiết quá nắng nóng đã phải tái nhập viện, do không thể gắng gượng làm bài. Được biết, thí sinh này bị mắc sốt xuất huyết hơn tuần nay, thi đại học khối D1 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Huế).
Đi thi một mình trên đôi nạng gỗ
Đó là thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1991, ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai), đang dự thi vào ngành Bảo quản, chế biến nông sản của trường Đại học Tây Nguyên.
Nghĩa đến phòng thi với đôi nạng. |
Trong lúc đi ra đường cách đây hơn một tuần, Nghĩa không may bị xe máy tông ngã và gãy ba ngón chân trái nên phải đi thi trên đôi nạng gỗ.
Do bố mẹ bận công việc, Nghĩa tự mình bắt xe lên Đại học Tây Nguyên dự thi. Trong buổi thi môn Sinh, Nghĩa cho biết em đã làm bài tốt.
Bụng đau vẫn ráng làm bài
Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Buôn Ma Thuột), em Lã Thị Kim Phượng thi vào Khoa Sư phạm Mầm non- Trường Đại học Tây Nguyên bị đau bụng dữ dội khi đang làm bài thi môn Văn.
Phượng cho biết: Từ khi bước vào phòng thi em đã bị đau bụng âm ỉ, ráng làm bài được nửa thời gian thì cơn đau trở nên dữ dội khiến em không tài nào tập trung làm bài được. Khi được các bác sĩ sơ cứu, cơn đau đỡ hơn và tiếp tục làm bài trở lại. Dù đau nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi môn Văn.