Đại hội cư dân mạng tại Hà Nội:

Xuân sớm trên thế giới ảo

Xuân sớm trên thế giới ảo
TP - “Thế giới ảo hãy là cầu nối để mở rộng vòng tay bè bạn trong thế giới thực”- đó là lời dẫn kết thúc chương trình Đại hội cư dân mạng do mạng xã hội tamtay.vn tổ chức.
Xuân sớm trên thế giới ảo ảnh 1
Phần trình diễn thời trang của sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội               Ảnh: Bảo Đăng

Đúng 20 giờ 15 phút, tối 25/1/2008, khán phòng nhà hát Tuổi trẻ  (Hà Nội) sôi động hẳn lên cùng nhịp nhảy hiện đại của vũ đoàn Ánh trăng- tiết mục mở đầu đêm hội. Sự khởi đầu đầy cuồng nhiệt ấy báo hiệu một đêm nhạc tưng bừng và trẻ trung, được nhiều cư dân blog háo hức mong đợi.

Nhóm nhảy Screw gồm những chàng trai đến từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Nhạc viện Hà Nội, làm nổ tung sân khấu bằng điệu hip hop khá lạ mắt. Đều là những blogger khá… “thành danh”, những 8X, 9X này muốn gửi đến các blogger “không khí Xuân sớm độc đáo và tươi mới”- như lời trưởng nhóm Đình Kiên, tâm sự. Đúng như mong đợi của nhóm, tiết mục của Screw đã được đón nhận nồng nhiệt.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Hiệp với mái đầu “húi cua” và giai điệu trữ tình trong 2 ca khúc Đường xa ướt mưa (Đức Huy) và Để mình yêu nhau như ngày xưa (lời Việt: Tuấn Phương) tạo những khoảng lặng nhẹ nhàng, ấm áp giữa một ngày mưa giá rét, khiến các cư dân mạng tham dự như xích lại gần nhau hơn.

Xuân sớm trên thế giới ảo ảnh 2
Ông Trần Thanh Sơn - Giám đốc mạng tamtay.vn và các blogger nổi tiếng giao lưu cùng khán giả

Chuyên nghiệp và “hoành tráng” không kém những nhà tạo mẫu và moder chuyên nghiệp, những blogger- sinh viên đến từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những mẫu trang phục trong phần thời trang Du xuân và Asian thời hội nhập.

Đặc biệt, tiết mục khiến tất cả những khán giả có mặt tại khán phòng ngỡ ngàng là khẩu thuật (qua miệng và vòm họng phát ra những âm thanh lạ) của Beatbox Đình Kiên- một phần biểu diễn “kỳ lạ” đối với giới blogger nước ta.

Cũng trong đêm hội dành cho cư dân mạng này, ông Trần Thanh Sơn- Giám đốc mạng xã hội tamtay.vn chính thức giới thiệu về  http://www.tamtay.vn và phát động cuộc thi Mùa xuân và tôi- viết blog với chủ đề du xuân thời @ (gồm bài viết, hình ảnh và video clip).

Dù đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài, nhưng trước không khí trẻ trung của đêm hội, anh Nguyễn Ngọc Nam- Phó Tổng biên tập báo Tiền phong, đơn vị bảo trợ thông tin cuộc thi Mùa xuân và tôi, nói vo: “…Xuân chưa đến, Tết chưa về nhưng chính các bạn - những cư dân mạng- đã mang cả mùa xuân tràn ngập khán phòng.

Văn hóa, tri thức, khoa học công nghệ và sự sáng tạo của tuổi trẻ thể hiện cá tính người trẻ Việt, thể hiện mùa xuân Việt. Tiền phong (tienphong.vn) và mạng xã hội tamtay.vn sẽ cùng các bạn nối cho vòng tay lớn mãi, mang dấu ấn tuổi trẻ- mùa xuân Việt Nam trải khắp địa cầu”.

Ông Sơn cho biết: Mạng vốn là ảo, nhưng khi đã có sự liên kết, sự hiểu biết và cảm thông, thì từ online chuyển sang offline, những tấm mặt nạ dần được gỡ xuống, cuộc đời đáng yêu hơn khi ta có thêm những người bạn. Tamtay.vn và cuộc thi Mùa xuân và tôi, luôn mong muốn vòng tay bè bạn lớn mãi, từ thế giới ảo ra thế giới thực.

Khoảnh khắc được đông đảo cư dân blog đón chờ là phần giao lưu cùng các blogger nổi tiếng: Ca sĩ Phương Anh (với nick name Phương Anh Sao mai); Lưu Hương Giang (nick name Cải bắp); anh Hoài Nghĩa  - một blogger nổi tiếng trong công tác từ thiện (nickname Hoài Nghĩa Chất); hoa khôi các trường đại học Ngoại Thương, Bách Khoa…

Ca sĩ Phương Anh tâm sự: Blog với mình là cầu nối ý nghĩa chia sẻ buồn vui với bạn bè, người thân và fan hâm mộ. Vừa yêu du lịch, vừa yêu blog, chắc chắn mình sẽ có một tác phẩm ưng ý để tham dự cuộc thi Mùa xuân và tôi. Còn Cải Bắp Lưu Hương Giang thì bộc bạch. Với mình, blog là nơi lưu giữ khoảnh khắc buồn vui cá nhân. Hãy để mỗi entry là mỗi trang nhật ký, và viết blog trở thành niềm vui. 

MỚI - NÓNG