Tơ lòng

Yêu xa hẹn nhau ở giữa đường

Yêu xa hẹn nhau ở giữa đường
TP - Em và bạn trai ở cách nhau 300 cây số có lẻ. Hàng tháng bọn em đều chia nhau quãng đường để cùng đến gặp nhau ở một điểm giữa. Em thấy mọi sự ổn, nhưng bạn em thì lại bình luận rằng: Là đàn ông đàn ang mà sao không đi hết cả quãng đường, mà lại bắt bạn gái phải đi như thế. Vậy là đàn ông thiểu năng… Nó nói nhiều lắm, nhưng em ù hết cả tai. Có phải thế không anh BB? ngahtinh…@

Nói chung, chuyện giữa hai người thì cứ thế nào thấy ổn tức là hay. Nhưng cứ có người nói ra nói vào là bắt đầu nhiễu và mất hay rồi. Bạn có bản lĩnh thì không nên ù tai mà nên tỉnh bơ bảo: Kệ tao. Mày làm sao biết được anh ấy rất hay! Tuy nhiên, về lâu về dài thì cũng không nên cứ bổn cũ soạn lại. Tại sao anh ấy không đến chỗ bạn? Đúng! Nhưng tại sao bạn không đến chỗ anh ấy? Và tại sao lại cứ phải là điểm giữa? Hehehe. Tóm lại là nên thay đổi và sáng tạo, và chẳng nên nghe theo mô hình của ai áp đặt cả.

Em mới vào cơ quan làm việc thì gặp chú T, chú là bạn bố em. Em tưởng chú tốt nhưng chú toàn nói xấu người yêu em mà lại còn nói công khai. Sau em mới biết chú muốn gán ghép em cho con trai chú. Em bực lắm nhưng nể chú và bố nên chưa biết làm thế nào? Tu_anh92…@

Yêu xa hẹn nhau ở giữa đường ảnh 1

Ơ, thế bố bạn cũng muốn thế hay sao? Việc đầu tiên là nên thông báo cho bố biết việc sai quấy của chú T. Và cũng nên hết sức lễ độ hỏi luôn là bố có bảo được chú ấy không? Bước một thế đã. Nếu bố bạn đã can thiệp, mà chú ấy vẫn không hiểu ra vấn đề, thì cũng nên nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt bảo (riêng) với chú ấy rằng hãy để cho cháu yên, và đừng can thiệp vào việc của cháu, chú nhé. Hixxx.

Cứ mỗi lần cãi nhau với vợ là anh ấy lại tìm đến nhà em tâm sự bên chén rượu. Và rồi say khướt nhiều đêm phải ngủ lại. Anh ấy đâu biết em khổ vì vợ cáu kỉnh, khó chịu. Mà chẳng lẽ lại không chia sẻ với anh em bạn bè, với lại em cũng sợ bị chê là sợ vợ… hoangminh…@

Yêu xa hẹn nhau ở giữa đường ảnh 2

Tâm sự về việc cãi nhau với vợ? Mà lại có sự chứng kiến của một bà vợ?! Sai, sai bét! Lộ hết bí mật, và bí mật ấy góp phần khiến vợ bạn cáu đấy. Bạn nên cho anh bạn biết sự thật đó, và nhanh chóng mà thay đổi đi. Hãy chuyển hoạt động vào bí mật. Nghĩa là vẫn tâm sự, nhưng sao không ra quán? Và khi thấy chuyện đủ và anh kia đã hơi lâng lâng thì bạn  nên về (đây là điều cốt tử, vì khi bạn đang ở nhà mình, thì không thể trốn đi đâu được, nhưng ở quán thì rút lại rất dễ). Cần thì gọi cho bạn cái taxi. Xong!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
TPO - Năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc mưa đá xảy ra hơn mức bình thường vào nửa đầu năm. Còn nửa cuối năm, mưa, bão, lũ, ngập lụt cũng xuất hiện nhiều hơn và tác động nhanh hơn đến nước ta.