40 năm một thời để nhớ

Gặp mặt giao lưu xúc động giữa các thế hệ Sư 337 anh hùng. Ảnh: Duy Chiến.
Gặp mặt giao lưu xúc động giữa các thế hệ Sư 337 anh hùng. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Ngày 24/7, tại TP Lạng Sơn, Ban liên lạc Sư đoàn 337 Anh hùng tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu kỷ niệm 40 năm thành lập sư đoàn (28/7/1978- 28/7/2018) với chủ đề “40 năm một thời để nhớ”. Hơn 1.500 cựu chiến binh đến từ 28 tỉnh, thành trong cả nước đã hội ngộ vô cùng xúc động.

Các cựu sỹ quan chỉ huy, nhân chứng lịch sử đã ôn lại truyền thống hào hùng của Sư 337 mà đỉnh cao là những trận đánh giữ cầu Khánh Khê (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Trong 12 ngày đêm, Sư 337 đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của quân xâm lược, làm tổn hao sinh lực, vũ khí, khí tài địch, giữ vững trận địa. Cùng với đó, gần 500 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã ngã xuống, bảo vệ mảnh đất biên cương.

Nhân dịp này, Ðại lễ cầu siêu, dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ cũng đã được long trọng tổ chức tại Nhà bia chiến thắng Sư 337. Ban liên lạc cựu chiến binh Sư 337 tổ chức 8 đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cựu chiến binh và gia đình nghèo trên 8 xã biên giới nơi xưa kia đơn vị đóng quân.

MỚI - NÓNG