‘Hoa’ Trường Sa

‘Hoa’ Trường Sa
Khi đến với Trường Sa thân yêu, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi, chúng ta bắt gặp nhiều loài hoa thân thiện: Hoa Bàng Vuông, hoa Muống biển, hoa Phong Ba, “hoa sóng”, “hoa tay” và nhất là “hoa cười” tươi rói của cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ đảo.

‘Hoa’ Trường Sa

Khi đến với Trường Sa thân yêu, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi, chúng ta bắt gặp nhiều loài hoa thân thiện: Hoa Bàng Vuông, hoa Muống biển, hoa Phong Ba, “hoa sóng”, “hoa tay” và nhất là “hoa cười” tươi rói của cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ đảo.

Mỗi khi có đoàn công tác lên đảo là ngay lập tức tiếng hát, tiếng cười xen lẫn những tràng pháo tay của quân dân lại vang vọng giữa biển trời mênh mông.

Sóng dập dềnh vỗ ào ào, va đập tạo thành “hoa sóng” mang theo vị mặn của muối, nhưng không thể át được tiếng hát, nụ cười nồng ấm của lòng người.

Xuồng của đoàn công tác vượt sóng vào đảo Đá Tây
Xuồng của đoàn công tác vượt sóng vào đảo Đá Tây.
Các chiến sĩ đảo Sơn Ca khi nhận thư nhà
Các chiến sĩ đảo Sơn Ca khi nhận thư nhà.
Chiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh sau giờ huấn luyện thường tranh thủ kèm thêm em Phan Thị Thu Quyền, học sinh lớp 5 trên đảo Song Tử Tây củng cố kiến thức
Chiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh sau giờ huấn luyện thường tranh thủ kèm thêm em Phan Thị Thu Quyền, học sinh lớp 5 trên đảo Song Tử Tây củng cố kiến thức.
Những “chiến sĩ Hải quân nhí” vui đùa trên đảo Trường Sa Lớn
Những “chiến sĩ Hải quân nhí” vui đùa trên đảo Trường Sa Lớn.
Những giây phút chia tay lưu luyến, xúc động bên cầu cảng đảo Sinh Tồn
Những giây phút chia tay lưu luyến, xúc động bên cầu cảng đảo Sinh Tồn.
Ấm tình quân dân giữa trùng khơi
Ấm tình quân dân giữa trùng khơi.

Theo Quân Đội Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG