Bản lĩnh nữ quân y Việt

Trung úy Thanh Mai là một trong 24 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tại Army Games 2019. ẢNH: NGUYỄN MINH
Trung úy Thanh Mai là một trong 24 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tại Army Games 2019. ẢNH: NGUYỄN MINH
TP - Tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019, trung úy Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện Y học Hải quân) là nữ bác sĩ quân y Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng cá nhân ở môn thi Tiếp sức quân y, đem về niềm vinh dự, tự hào cho quân y nước nhà.  

Bản lĩnh và quyết tâm

Tốt nghiệp Học viện Quân y và về nhận công tác tại Viện Y học Hải quân, Thanh Mai được cấp trên tin tưởng, lựa chọn tham gia đội tuyển Quân y Việt Nam dự Army Games. Lần đầu tiên thi tài ở cấp độ thế giới, tấm Huy chương Đồng cá nhân trên bục trao giải là kết quả xứng đáng với bản lĩnh, quyết tâm và những nỗ lực của chị.

Trở về nước và được Bộ Quốc phòng vinh danh về thành tích này, Thanh Mai chia sẻ nhiều điều về lần “thử lửa” giữa thao trường với nhiệt độ luôn trên 40 độ C ở Tashkent (Uzbekistan), trước những đối thủ mạnh đến từ các nước như Azerbaijan, Belarus, Nga, Kazakhstan và nước chủ nhà Uzbekistan.

Bản lĩnh nữ quân y Việt ảnh 1 Trung úy Thanh Mai thực hiện một nội dung thi tại thao trường ở Uzbekistan (8/2019). ẢNH: PV

Trong phần thi đầu tiên tiêu diệt mục tiêu bằng súng ngắn Makarova (dành cho bác sĩ) ở cự ly 25m với 2 loạt bắn chậm (10 viên/3 phút) và bắn nhanh (10 viên/phút) trong tư thế đứng bắn một tay, “bóng hồng” Việt Nam xếp vị trí 4/11, chỉ kém người đứng thứ 3 của Belarus 2 điểm. Thử thách kế tiếp là vượt qua bãi vật cản với các thao tác như ném lựu đạn 10m, chui hầm, vượt  hầm 1m, nhảy tường 1m, nhảy qua cầu thang đổ 1,2m, bê hòm đạn 10kg, bò qua gầm xe thiết giáp, chạy ngược lại lắp súng, chạy dích dắc, rồi chạy đường pitch khoảng 300m để sang làm kĩ thuật cấp cứu.

“Tham gia Army Games giúp tôi trải nghiệm không khí chiến trường khốc liệt và hiểu hơn nhiệm vụ của một bác sĩ quân y. Tôi phải rèn luyện nhiều hơn để có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, không sợ gian nan, nguy hiểm, gặp tình huống nào cũng phải bình tĩnh xử trí”.


Trung úy NGUYỄN THỊ THANH MAI

“Với tôi, nội dung khó nhất là chui qua gầm xe thiết giáp vì thao trường nhiều gió, cát bay mù mịt, có lúc phải nín thở hoặc không nhìn thấy đường. Tôi đã dành tất cả năng lượng có được để vượt qua thử thách này”, Thanh Mai chia sẻ.

Vừa dốc sức vượt qua bãi vật cản, ngay lập tức các thí sinh phải xách túi cấp cứu nặng 10kg để bước vào nhiệm vụ quan trọng nhất của bác sĩ quân y là cấp cứu bệnh nhân. Các động tác thuần thục của Thanh Mai được tổ trọng tài, chuyên gia quan sát và đánh giá rất cao với vị trí thứ 2 trong phần kĩ thuật cấp cứu. Chị kể: “Lúc đó tay nặng chân run, tôi không còn chạy nổi nữa nhưng vẫn cố gắng hít thở sâu để lấy lại sức. “Hoàn hồn” rồi, tôi nhanh chóng thực hiện kĩ thuật cấp cứu cho thương binh (là ma nơ-canh) bằng cách mở khí quản, chọc khí khoang màng phổi, hồi sinh tim phổi. Đây là các kỹ thuật khó, đòi hỏi phải khéo léo, dứt khoát trong từng động tác giữa chiến trường chứ không phải trong điều kiện vô khuẩn”.

Phần thi cuối là thực hành trong 4 trạm quân y tiền phương với các kỹ thuật y khoa đọc X-quang hai phim; đọc điện tim, nghe tim phổi; tiêm tĩnh mạch và khâu vết thương; hồi sinh tim phổi. Mỗi trạm chỉ có 8 phút để thực hiện nên phải tối ưu hóa các động tác, làm nhanh, dứt khoát. Một lần nữa, Thanh Mai lại gây bất ngờ ngoạn mục, xếp thứ 3/11 bác sĩ nữ.

Hết lòng vì người bệnh

Sau chiến thắng lịch sử ở Army Games, nữ bác sĩ quân y 25 tuổi trở lại với công việc thường ngày là tận tình chăm sóc bệnh nhân đến với Phòng khám mắt, Khoa B9 (Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt) thuộc Viện Y học Hải quân. Trung bình mỗi ngày, chị khám chữa bệnh cho hàng chục bệnh nhân gần xa. Trong lúc khám, chữa bệnh, tư vấn cho một bệnh nhân, nhiều bệnh nhân khác vẫn tìm đến hỏi và nhờ bác sĩ Mai tư vấn. Dù bận, có nhiều người hỏi nhưng bác sĩ Mai vẫn nhẹ nhàng, từ tốn trả lời cụ thể và lần lượt khám cho từng người bệnh…

Sau khi được bác sĩ Mai khám và rửa mắt, bà Nguyễn Thị Mai Đương ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) vui vẻ cho biết: “Vợ chồng tôi thường xuyên khám, chữa bệnh ở Viện Y học Hải quân, các bác sĩ quân đội ở đây rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi cũng mới được biết thành tích của bác sĩ Mai ở hội thao vừa qua nên càng tin tưởng vào trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ở đây”.

Trung úy Thanh Mai tâm sự: “Ngành y liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người nên đòi hỏi người bác sĩ phải có đức có tài, phải nắm chắc kiến thức để vận dụng vào thực hành và thường xuyên cập nhật kiến thức mới để chữa trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục được học tập nâng cao trình độ để góp phần chữa trị, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân một cách tốt nhất”.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Giám đốc Viện Y học Hải quân cho biết, trung úy Mai là một bác sĩ trẻ có bản lĩnh, trình độ chuyên môn vững vàng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, tấm Huy chương Đồng tại Army Games 2019 không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Thanh Mai mà cũng là niềm tự hào chung của Viện Y học Hải quân và ngành y Hải quân. “Thành tích của bác sĩ Mai một lần nữa góp phần khẳng định bản lĩnh, ý chí, trình độ, năng lực của đội ngũ y, bác sĩ đang công tác ở Viện Y học Hải quân”, đại tá Hùng nói.       

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.