Canh biển, nấu bánh tặng người nghèo

Hàng ngàn bánh chưng xanh được cán bộ chiến sĩ QKV, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng trực tiếp gói, nấu, phát tặng người nghèo dịp Tết Giáp Ngọ 2014. ẢNH: NGUYỄN HUY
Hàng ngàn bánh chưng xanh được cán bộ chiến sĩ QKV, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng trực tiếp gói, nấu, phát tặng người nghèo dịp Tết Giáp Ngọ 2014. ẢNH: NGUYỄN HUY
TP - Ngày Tết, màu áo xanh cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị QKV, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, lực lượng hải quân... gác nỗi niềm riêng, miệt mài canh trời, giữ biển, nấu bánh chưng hỗ trợ Tết cho người nghèo.

Bánh chưng cho người nghèo

Đêm cuối năm se lạnh, chiến sĩ Phạm Văn Thông (24 tuổi, quê Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn BB 971 (Liên Chiểu, Đà Nẵng), gẩy củi, canh nước nồi bánh chưng đang sôi. Gần nửa ngày, mọi thành viên tất bật gói bánh, chọn lá dong, vò gạo, ướp thịt, ủ đậu... 

Đây là năm đầu tiên anh Thông trực Tết, đón giao thừa xa nhà. “Ở nhà có mẹ lo sắm Tết hết, vào đây cái gì cũng lạ, nhưng nhờ anh em chỉ bảo, ai cũng sớm thạo việc”, anh Thông nói. Thừa hưởng sự khéo tay từ gia đình truyền thống làm nghề quay chậu, Thông trổ tài tạo hàng loạt chậu cảnh dọc hành lang đơn vị. 

Chiến sĩ trẻ cùng các bác thợ “đúc” song mã chở theo chiếc bếp mô phỏng bếp Hoàng Cầm, để đun bánh chưng nổi bật ngay giữa khoảng sân rộng của đơn vị. Kế bên, hàng chục chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng tất bật các công đoạn gói, nấu bánh, trắng đêm “canh nồi”. 

Thông bảo: “Tết năm nào mình cũng ăn bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên tham gia gói bánh và dành tặng cho người nghèo trên địa bàn. Ai cũng có cảm giác vui lạ như đang sắm Tết cho chính người thân trong gia đình vậy”.

Bố mất 6 năm nay, đêm Giao thừa nào cả nhà cũng thắp hương tưởng nhớ. Lần đầu trực Tết không trực tiếp thắp hương bàn thờ kính nhớ tổ tiên, Thông tâm niệm hành động vì đất nước, nhân dân là nén tâm nhang trong thời khắc thiêng liêng này.

Thượng úy Nguyễn Phú Minh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 cho hay: đặc thù đơn vị, Tết trực sẵn sàng 100% quân số. Đa phần là các chiến sĩ trẻ, lần đầu ăn Tết xa nhà nên ngoài hoạt động gói bánh chưng, Tiểu đoàn tổ chức đón giao thừa, nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, thi hái hoa dân chủ, hát karaoke mừng năm mới… tạo không khí sôi động, chan hòa tình cảm đồng chí đồng đội. 

“Tiểu đoàn phát động gói thêm 40 bánh chưng, mỗi anh em tiêu chuẩn 2 bánh. Nhưng nhiều chiến sĩ trẻ tự nguyện tặng những bánh chưng cho hộ nghèo, khó khăn”, Thượng úy Minh nói.

Theo Thượng úy Huỳnh Trần Thanh Hải, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, “Ngày hội bánh chưng xanh” được phát động tổ chức đến các đơn vị trực thuộc. Hàng trăm bánh chưng ngon chất lượng, đẹp mẫu mã được tuyển chọn từ cuộc thi nấu bánh giữa các cán bộ, chiến sĩ, phát tặng cho người nghèo ăn Tết.

Đà Nẵng là một trong những địa phương điểm của “Ngày hội bánh chưng xanh” tổ chức toàn lực lượng Quân khu V. Phong trào nấu bánh chưng tặng Tết người nghèo phát động sâu rộng đến các đơn vị, tạo mô hình sinh hoạt đón Tết, vui Xuân ý nghĩa, thắt chặt tình quân dân. 

Trung tá Lê Việt Thắng, Trưởng ban thanh niên QKV cho hay: Đây lần thứ 4 “Ngày hội bánh chưng xanh” vì người nghèo tiếp tục được phát động đến các đơn vị toàn quân khu trong dịp Tết Nguyên đán.

Thống kê sơ bộ, ngoài lực lượng quân sự TP Đà Nẵng, toàn quân khu có khoảng 12.000 bánh chưng Tết tặng người nghèo, tăng cao so với những năm trước. Ngoài ra có hàng chục hộ được tặng suất quà trị giá 300.000 đồng/suất, hỗ trợ đón Tết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Canh biển, giữ trời

Canh biển, nấu bánh tặng người nghèo ảnh 1

Ngày Tết, những cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 lại nhổ neo, lên đường bảo vệ biển trời thiêng liêng Tổ quốc

Trước thềm năm mới, những con tàu lữ đoàn HQ161 nhổ neo, trực chỉ vùng biển trời miền Trung Tổ quốc làm nhiệm vụ. Ngày tàu HQ 629 (Hải đội 311, Lữ đoàn 161), rời bến, bàn thờ Tổ quốc trong câu lạc bộ chiến sĩ trang hoàng gọn gàng. Ngoài nhu yếu phẩm, quân trang thiết yếu, tàu được trang bị thêm gạo nếp, lá dong, nhân đậu, cành mai, đào… 

Thượng úy trẻ Tống Trần Thiện, giao trọng trách thuyền trưởng tàu hải quân đạp sóng, vươn khơi dịp Tết. Gần 30 tuổi, Thượng úy Thiện có thâm niên trong màu áo hải quân. Bố từng là cán bộ Lữ đoàn 161, mẹ đang công tác cùng đơn vị, với anh Thiện, 161 là ngôi nhà thứ hai không thể thiếu. 

Không trực tiếp đón Tết trên bờ cùng gia đình nhưng theo anh Thiện, cùng cán bộ chiến sĩ ra khơi giữ biển trời Tổ quốc trong giờ khắc năm mới mang nhiều cảm xúc riêng, khó tả.

Đêm giao thừa, mọi người cùng chung ước vọng hướng về bàn thờ Tổ quốc, cầu năm mới đất nước giàu mạnh, phát triển. Trong phòng nhỏ Câu lạc bộ chiến sĩ, mọi người dùng bánh kẹo, trà, bánh chưng, rộn ràng lời ca, tiếng hát chúc tụng đầu năm…

Thiếu úy Trần Xuân Huy, nhân viên báo vụ tàu 629, người liên tục 3 năm trực Tết trên biển, kể: Giữa biển đêm giao thừa đón Tết, ai cũng ấm lòng vì mọi thành viên trên tàu chính là gia đình. Nỗi nhớ gia đình được thay bằng ý thức, trách nhiệm, sự nhiệt tâm với nhiệm vụ cao quý bảo vệ vùng biển Tổ quốc. 

“Đón giao thừa ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của cán bộ chiến sĩ Hải quân. Cùng với các lực lượng chức năng, màu áo Hải quân góp phần canh giữ biển, tạo điểm tựa cho các ngư dân bám biển những ngày Tết”, anh Huy nói.

Nhớ Tết 2 năm trước, các cán bộ chiến sĩ HQ-629 trực Tết trên biển cứu hộ thành công tàu cá QNg 95014 bị hỏng máy khi đang trên đường trở về đất liền đón Tết.

Đại tá Phan Đình Cát, Chính ủy Lữ đoàn 161, nhấn mạnh: đơn vị bố trí 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu và trực tiếp trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực miền Trung bất kỳ vị trí nào, anh em cán bộ chiến sĩ cũng quán triệt sâu sắc các chỉ thị mệnh lệnh, duy trì nghiêm túc chế độ trực, hoàn thành nhiệm vụ.

Không rượu bia

Theo Đại tá Phan Đình Cát, nét mới công tác vui Xuân năm nay tại đơn vị tổ chức tập trung ở phòng bộ đội thay vì tổ chức các phòng đón xuân dưới tàu.

Ngay trước Tết, đơn vị quán triệt nghiêm vấn đề quá chén. Trong đó, cấm tiệt rượu bia trong dịp Tết. Tuy nhiên không khí vẫn rất vui tươi, rộn ràng.

MỚI - NÓNG