Cặp đôi mua lại hầm tên lửa hạt nhân, hoán cải thành khách sạn 3,2 triệu USD

Silo tên lửa hạt nhân Atlas E của Mỹ thời còn hoạt động
Silo tên lửa hạt nhân Atlas E của Mỹ thời còn hoạt động
TPO - Một cặp vợ chồng đã chuyển đổi một silo (hầm ngầm chứa bệ phóng) tên lửa hạt nhân ở bang Kansas, Mỹ thành một lâu đài kỳ lạ rộng 18.000m2, và bây giờ nó được rao bán với giá 3,2 triệu đô la.

Cặp vợ chồng này đã dành 30 năm để cải tạo silo tên lửa hạt nhân này. Cấu trúc độc đáo này chủ yếu nằm dưới lòng đất. Ed và Dianna Peden đã mua silo tên lửa hạt nhân Atlas E thời Chiến tranh Lạnh này và dành 33 năm qua để cải tạo nó thành một biệt thự và lâu đài dưới lòng đất. Atlas E là một hệ thống phóng tên lửa của Mỹ, dùng cho tên lửa mang đầu đạn hạt nhân SM-65 Atlas, nay đã ngừng hoạt động.

Cặp đôi mua lại hầm tên lửa hạt nhân, hoán cải thành khách sạn 3,2 triệu USD ảnh 1 Toàn cảnh khu lâu đài ngầm

Bây giờ, gia đình Peden đang hy vọng đơn giản hóa mọi thứ và thu hẹp quy mô, vì vậy họ đã tranh thủ người bạn và là người quản lý tài sản Matthew Fulkerson để bán căn nhà bất thường này.

Tòa biệt thự ngầm 18.000 m2 được bán với hình thức "chìa khóa trao tay", có nghĩa là người ta có thể mua và chuyển vào ở mà không cần làm thêm.

Cặp đôi mua lại hầm tên lửa hạt nhân, hoán cải thành khách sạn 3,2 triệu USD ảnh 2 Đường hầm vẫn được giữ nguyên trạng

Khách sạn là một phương tiện thoát ly tuyệt vời với phần còn lại của thế giới, trên 34 mẫu đất hẻo lánh bên ngoài Topeka, bang Kansas ... Hàng rào an ninh cao 2,5m bao quanh khách sạn và hai tháp quan sát lâu đài. Khu phức hợp thậm chí còn giữ lại cửa nổ nặng 47 tấn. Đường vào hầm ngầm được bảo tồn nguyên trạng từ những ngày khách sạn dưới dạng silo tên lửa.

Một số phần của công trình, như khoang chứa tên lửa cũ, vẫn trông giống như khi chúng còn được sử dụng đúng công năng, trong khi những phần khác đã được cải tạo hoàn toàn.

Lâu đài có một số trung tâm giải trí, và đồ nội thất có sẵn. Trang trí ấm cúng và ánh sáng dịu nhẹ có thể khiến bạn gần như quên đi bạn ở dưới lòng đất.

Cặp đôi mua lại hầm tên lửa hạt nhân, hoán cải thành khách sạn 3,2 triệu USD ảnh 3 Một bàn điều khiển được giữ nguyên trạng

Những đường hầm dài 50m này dẫn đến bàn điều khiển khởi động tên lửa ... Với bia đá và một số đèn chiếu sáng, ngay cả các đường hầm công nghiệp cũng phù hợp với thẩm mỹ của ngôi nhà dưới lòng đất. Gia đình Peden nói rằng họ đã làm việc để làm cho không gian "ấm cúng", và đây không phải là công việc dễ dàng đối với những gì thực chất là một hang ổ khổng lồ dưới lòng đất.

Ngoài không gian ngầm rộng lớn, khách sạn còn có không gian sống trên mặt đất. Ngoài ra trên mặt đất là một nhà kính chạy bằng năng lượng mặt trời.

Lâu đài có bốn tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cùng một máy phát điện diesel. Lâu đài thậm chí còn có một bồn tắm nóng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.