Chân dung người lính dù hy sinh trên máy bay Mi-171

Người sĩ quan ấy có những mũi khâu dù đẹp và chắc như con gái, chu đáo và ân cần với đồng đội khi bị thương. Và người cha ấy tối trước hôm nhảy dù nựng yêu con: "Con ngủ sớm để mai bố đi nhảy dù nhé! Con gái yêu bố không?"

Một năm về trước, truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã ghi lại những thước phim về họ, những người lính ngày lại ngày, sẵn sàng lao vào bầu trời trong xanh nhưng cũng đầy nguy hiểm, để làm nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm - nhân vật chính trong phim -  là một trong số 19 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi-171-01 gặp tai nạn đau xót hôm qua, 7/7.

Người sĩ quan ấy có những mũi khâu dù đẹp và chắc như con gái, chu đáo và ân cần với đồng đội khi bị thương. Và người cha ấy tối trước hôm nhảy dù nựng yêu con: "Con ngủ sớm để mai bố đi nhảy dù nhé! Con gái yêu bố không?"


Bầu trời Tổ quốc mãi còn hình bóng các anh - những người lính có trái tim đầy tình yêu thương và lòng dũng cảm!

Vĩnh biệt các anh, “những người đã lao vào bầu trời là họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc, có thể xảy ra bất cứ lúc nào…”

Theo Theo QPVN
MỚI - NÓNG