Chiến sĩ cảnh vệ mưu trí bắt cướp

Chiến sĩ cảnh vệ mưu trí bắt cướp
Vừa nhận ca trực được khoảng 30 phút thì vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 20/9, Binh nhất Nguyễn Đình Thuận và Binh nhất Nguyễn Đức Vinh, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh vệ, Sư đoàn Không quân 370 nghe tiếng hô “Cướp... cướp...” từ hướng đường Hoàng Hoa Thám, TPHCM, vọng đến.

Chiến sĩ cảnh vệ mưu trí bắt cướp

> Hai kẻ cướp bị một thanh niên đạp ngã
> Người dân Hà Nội vây bắt ba tên cướp taxi

Vừa nhận ca trực được khoảng 30 phút thì vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 20/9, Binh nhất Nguyễn Đình Thuận và Binh nhất Nguyễn Đức Vinh, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh vệ, Sư đoàn Không quân 370 nghe tiếng hô “Cướp... cướp...” từ hướng đường Hoàng Hoa Thám, TPHCM, vọng đến.

Hai tên cướp bị tạm giữ tại phòng trực ban cổng số 3. Ảnh: NGÔ VĂN TUẤN
Hai tên cướp bị tạm giữ tại phòng trực ban cổng số 3. Ảnh: Ngô Văn Tuấn.

Từ phòng trực ban, Thiếu úy Hoàng Đình Huyên, Trực ban cổng số 3, Căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất, cũng phát hiện vụ việc. Lập tức cả 3 đồng chí cùng lao ra, nhanh chóng hạ ba-ri-e, đóng cổng và triển khai đội hình đón lõng đối tượng.

Đúng lúc đó, có hai thanh niên đi xe gắn máy màu đỏ phóng với tốc độ cao hướng về phía đội hình các chiến sĩ cảnh vệ đã giăng sẵn, phía sau có nhiều người đuổi theo.

Phát hiện bị chặn, hai tên cướp giảm tốc độ, định quay đầu bỏ chạy thì ngay lập tức, Binh nhất Nguyễn Đình Thuận nhảy lên đạp vào ngang hông xe khiến cả hai tên cướp ngã nhào.

Được sự hỗ trợ của đồng đội, ngay lập tức, Thuận lao vào khống chế tên cầm lái mặc áo thun màu đỏ, bẻ quặt tay ra sau, trong khi hắn luôn miệng kêu lên: “Hai tên cướp chạy hướng kia, bọn em cũng chỉ đuổi theo thôi”.

Vừa ngã xuống, tên ngồi sau lập tức nhổm dậy, tháo chạy ra hướng đường Cộng Hòa nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì bị những người đuổi theo và nhân dân hai bên đường ùa ra bắt giữ, dù hắn chống cự quyết liệt và cắn chảy máu đùi một người tham gia bắt.

Xác định đây đúng là hai tên cướp, Thiếu úy Hoàng Đình Huyên lệnh đưa cả hai vào tạm giữ tại phòng Trực ban, đồng thời báo cáo chỉ huy. Thượng úy Nguyễn Phi Long, Chính trị viên Đại đội 1 nhanh chóng có mặt cùng Trực ban lập biên bản vụ việc, báo cáo chỉ huy Tiểu đoàn và Công an phường 12, quận Tân Bình. Hai cô gái là nạn nhân của vụ cướp cũng có mặt xác nhận vụ việc.

Khai thác nhanh hai tên cướp, các anh xác định, tên cầm lái là Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 và tên ngồi sau là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1977, quê tại xã Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ.

Trong khi điều khiển xe gắn máy hiệu WaveS mang biển kiểm soát 54K4-1271, hai tên phát hiện chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Tú (ngụ tại huyện Củ Chi) và chị Võ Thị Bích Vân (ngụ tại quận 9) đang ăn tối tại quán ăn số 238 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình để túi xách sơ hở. Tên Hùng lao vào giật túi và leo lên xe bỏ chạy.

Khám xét người hai tên cướp, các chiến sĩ cảnh vệ thu giữ một giấy ra tù mang tên Nguyễn Thanh Hùng, bản án 5 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Tên Hùng thừa nhận, hắn vừa ra tù đợt đầu tháng 9 và là con nghiện bị nhiễm HIV. Sự việc được cấp trên báo cho người vừa bị hắn cắn để nhanh chóng làm thủ tục tiêm thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Sau khi làm xong các thủ tục, vào lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 đã bàn giao hai tên cướp, phương tiện gây án cùng tang vật là chiếc túi màu vàng, bên trong có 4 chiếc điện thoại di động cùng gần 5 triệu đồng tiền mặt cho Công an phường 12, quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Xuân Cường
QĐND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG