Israel nhận lại xe tăng sau 34 năm ‘đi lạc’ vào bảo tàng Nga

Israel nhận lại xe tăng sau 34 năm ‘đi lạc’ vào bảo tàng Nga
TPO - Israel ngày 8/6 đã chính thức nhận lại chiếc xe tăng bị quân Syria bắt sống trong cuộc chiến tranh Lebanon lần thứ nhất, và đã được trưng bày ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga từ nhiều năm nay.

Theo hãng tin RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì lễ tiếp nhận chiếc xe tăng vào hôm qua 8/6.

Trước đó, hôm 29/5, chính quyền Israel ra thông báo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý giao trả Israel chiếc xe tăng bị quân Syria bắt sống trong cuộc chiến tranh Lebanon lần thứ nhất.

Chiếc xe tăng này là một trong hai chiếc tăng lớp Magach bị quân Syria bắt sống trong trận chiến Sultan Yacoub, khi nổ ra cuộc chiến Libanon lần thứ nhất, vào ngày 10/6/1982 ở thung lũng Bekaa trên biên giới Syria - Lebanon.

Hai chiếc xe tăng Israel được đưa về Damascus, và sau đó Syria giao một chiếc cho quân đội Liên Xô.

Chiếc này được trưng bày trong một viện bảo tàng xe tăng ở Kubinka, Moscow để làm bằng chứng về cuộc chiến 1982.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG