Kết bạn

Nữ sinh Đại học Thái Nguyên
Nữ sinh Đại học Thái Nguyên
TP - Nữ sinh ham đọc sách, nấu ăn, mong muốn kết bạn.

Mình là Trịnh Hoài Giang, sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên). 


Facebook của mình là Giang Trịnh; Giang Idol. Mình rất thích ca nhạc, sống tình cảm, ham đọc sách, nấu ăn và đi du lịch. 

Mong muốn làm quen với các bạn trên mọi miền Tổ quốc, nhất là các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. 

Nơi mong thư: Trịnh Hoài Giang, số nhà 317, tổ 22, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Lính xứ Nghệ yêu ghita

Tôi tên Moong Văn Hoàng, sinh năm 1986, người dân tộc Khơ Mú, chưa có bạn gái, quê ở Đọoc Mạy - Kỳ Sơn - Nghệ An. 

Quê tôi toàn núi rừng rất đẹp. Ai đến thăm quê tôi có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ ở miền tây xứ Nghệ. 

Hiện tôi là chính trị viên phó một đại đội thuộc trung đoàn 335, sư đoàn 324, Quân khu 4. 

Tôi có sở thích chơi đàn ghita, đánh cầu lông, yêu ca hát, thủy chung, ghét những điều giả dối. Rất mong được kết bạn với các nữ sinh trên cả nước. 

Nơi mong thư: Moong Văn Hoàng, HT: 5NK-3133 Anh Sơn - Nghệ An.

Cô gái thích ăn kem vào mùa đông

Mình đang là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), tính tình hòa đồng, tự tin trong giao tiếp, thích ăn kem vào mùa đông và ngắm mưa rơi mùa hạ. 

Mình còn là “tín đồ” của truyện tranh. Rất mong được làm quen với các bạn trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các chiến sĩ ngoài đảo xa. 

Nick facebook của mình là Subin Cun. Nơi mong thư: Hoàng Thị Văn, Phòng 502-K10, Ký túc xá Đại học Thái Nguyên.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.