Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015):

Lính biên phòng những ngày cuối năm

Tuần tra biên giới.
Tuần tra biên giới.
TP - Bộ đội biên phòng Đắk Lắk bảo vệ và quản lý đoạn đường biên dài 73 km giữa Việt Nam với Campuchia. Những ngày cuối năm, các chiến sĩ vẫn cần mẫn luyện tập, sản xuất, giúp dân giữ đất bám làng bằng những phần việc thiết thực nhất.

Quân dân cùng bám trụ trên đất khó

Con đường từ đồn biên phòng Ea H’leo đến các tổ công tác gần trung tâm xã Ia Lốp, huyện Ea Súp hằn sâu những vết bánh xe quá tải kéo dài. “Đây là đường tắt dẫn vào trung tâm xã, mùa này mới đi được. Mùa mưa lầy lội, ngập lụt anh em thường phải đi đường vòng” - Thiếu tá May Khánh Pa, chính trị viên chia sẻ.

Xã Ia Lốp đa phần là người Bạc Liêu và Thanh Hóa vào đây khai phá vùng kinh tế mới từ năm 2003. Đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Hơn chục năm qua, hầu như cả chính quyền lẫn người dân vẫn chưa tìm ra loại cây trồng nào thật sự phù hợp với vùng đất này. Trong gian khổ, lực lượng biên phòng vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, cùng nhân dân từng bước tháo gỡ khó khăn.

“Nhà tôi có hơn 2 ha đất rẫy vùng trũng. Đến mùa thu hoạch gặp lụt, thất bát liên tục. Trắng tay, vợ chồng tôi chán nản, muốn rời bỏ mảnh đất này về Bến Tre nhưng cán bộ biên phòng động viên, giúp thu hoạch mùa màng và hướng dẫn trồng giống cây mới có thu nhập, níu chúng tôi ở lại. Gia đình tôi đang đầu tư hơn 500 trụ thanh long, vụ chín bói đầu mùa năm 2015 thu về trên 27 triệu đồng, được đồn biên phòng Ea H’leo hỗ trợ công chăm sóc, phân bón”, ông Hoàng Đình Long (53 tuổi), ngụ tại thôn Giồng Trôm, xã Ia Lốp kể.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp, ông Ngô Đức Thắng cho biết: Địa bàn xã này có tới hơn 62% hộ nghèo, đất đai cằn cỗi. “Trong hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng đã chung sức đồng lòng, bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo niềm tin cho người dân, để họ yên tâm bám đất bám thôn. Đồn biên phòng Ea H’leo thường cắt cử cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch nông sản, tham mưu cho đảng ủy xã về chương trình xóa đói giảm nghèo. Đồn đang nhận đỡ đầu hai cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên động viên, thăm hỏi những gia đình chính sách...”.

Gian khổ luyện quân

Đặt chân đến đồn biên phòng Sê Rê Pôk vào buổi chiều, chúng tôi chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sĩ đang khai hoang, mở thửa. Quẹt mồ hôi trên trán, một cán bộ cho biết: Anh em vất vả cả tháng nay để mở rộng diện tích trồng lúa của đơn vị. Còn đàn bò của đồn đã sinh sôi gần 50 con, sáng thả vào rừng, đến tối mới về. Ở đây cách xa địa bàn dân cư, không có chợ. Ngoài việc đặt hàng các “công ty hai sọt” đi chợ giúp, cả đồn phải huy động sức người sản xuất tại chỗ, vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bữa cơm tối tại đồn biên phòng Sê Rê Pôk có đầy đủ các món, thịt, cá và rau xanh. “Đơn vị tự túc được 100% gạo và rau xanh. Chúng tôi phân công chỉ tiêu cho từng đội, món rau cải ngọt này của đội vận động quần chúng; món rau muống của đội trinh sát; món rau lang của đội phòng chống ma tuý… món thịt heo rừng, gà, vịt, cá… anh em tự tăng gia mà có. Theo quy định của đơn vị, đến cuối năm chúng tôi bán từ 7 đến 8 con bò làm quỹ tiền thưởng cho anh em về nhà ăn tết”- Thượng tá Lê Hồng Lam, chính trị viên đồn tiết lộ.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, bỗng dưng tiếng còi báo động reo liên hồi. Tình huống giả định được đặt ra: Có nhóm người lạ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ nước ta! Qua gần 20 phút với các phương án tác chiến tại thao trường, nhóm người lạ đã bị các chiến sĩ nhanh nhẹn quật ngã, khống chế, thực hiện đầy đủ các thủ tục bàn giao cho chính quyền nước bạn.

Thấy nhóm phóng viên hào hứng theo dõi, thiếu tá Đỗ Trung Long, đồn trưởng đồn biên phòng Sê Rê Pôk vui vẻ cho biết: “Chúng tôi không phút nào quên nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Việc tuần tra định kỳ được tổ chức thường xuyên, bộ đội biên phòng phải luyện tập dưới nắng nóng, hay giữa đêm lạnh giá, đối mặt với mọi thử thách khắc nghiệt nhất là chuyện đương nhiên”.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp, ông Ngô Đức Thắng cho biết: địa bàn xã này có tới hơn 62% hộ nghèo, đất đai cằn cỗi. “Trong hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng đã chung sức đồng lòng, bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo niềm tin cho người dân, để họ yên tâm bám đất bám thôn”.

MỚI - NÓNG